Sợ “tự nguyện” !

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Ngoan (Kim Mã, Hà Nội) phấn khởi khi biết tin học phí sẽ được siết chặt:

- Phải thế chứ. Không thể để các trường thu phí loạn xà ngầu được khiến các bậc phụ huynh chóng cả mặt. Có người còn nói nuôi con học mầm non tốn hơn cả học đại học.

- Ngoài học phí còn có phí xây dựng trường, quỹ phụ huynh, bảo hiểm học sinh…

- Nhiều nơi có những khoản “tự nguyện” khó hiểu như tiền lắp điều hòa, tiền điện phát sinh... Nhà tôi có 2 cháu, đến dịp khai giảng là đi tong thu nhập cả tháng của cả hai vợ chồng.

- Thành phố hàng năm đầu tư rất nhiều cho các trường, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị dậy học, các khoản thu ngoài là không hợp lý.

- Cái chính là nhà trường không có sự giải thích rõ ràng, nếu cần thiết phải đóng thêm để tạo điều kiện cho các cháu thì phải cùng với phụ huynh ngồi bàn xem thu thêm khoản nào là hợp lý. Cứ “gợi ý” với “tự nguyện” gây bức xúc lắm.

- Những trường lạm thu sẽ bị xử lý nghiêm.

- Vẫn chưa thấy trường hợp nào. Nhưng ai cũng vui khi một số trường đã trả lại tiền cho phụ huynh.

- Còn những khó khăn của ngành giáo dục, trượt giá thế này cũng cần phải tính!

Tính thế nào cũng phải công khai, hợp lý, lấy ý kiến người dân. Đâu cũng nghe thấy trọng điểm đầu tư cho giáo dục mà học phí cứ tăng mãi cũng nản.

- Hy vọng từ nay cứ đến mùa khai giảng các bậc phụ huynh không phải loay hoay với tiền trường nữa.

- Thế thì mừng, chứ sợ phải “tự nguyện” lắm rồi.