Sợ đủ đường…

ANTĐ - Chị Hoàng Thị Thanh (32 tuổi, Hải Phòng) mệt mỏi bế con sau khi đi chơi vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội.

- Nóng quá chị nhỉ? Sao chị lại cất công lên Hà Nội chơi?

- Ở Hải Phòng đông lắm, lên Hà Nội thấy đường phố vắng người tưởng tha hồ đi chơi. Ai ngờ đi vườn thú thấy đầy người. Đông đến khó thở, mệt quá.

- Năm nào chả thế, cứ nghỉ lễ là đâu chả đông. Có lẽ ở ta vẫn quá thiếu các địa điểm vui chơi.

- Còn đỡ đấy, bạn tôi đi Hạ Long xoay xở mãi chả thuê được nhà nghỉ, phải tìm nhà dân, giá cao mà chả còn để thuê, vạ vật cả ngày còn khổ hơn. Chưa kể bị “chặt đẹp” từ gửi xe đến ăn uống.

- “Biết rồi, khổ lắm… nói mãi”, điệp khúc ấy năm nào chả tái diễn…

- Sao ngành du lịch năm nào cũng quyết tâm dẹp nạn “chặt chém” chỗ này, nâng cao chất lượng dịch vụ chỗ kia mà chả thấy tác dụng gì. Ở di sản thế giới còn thế, các vùng khác thì đến mức nào? Cứ dịp nghỉ lễ, đi du lịch chẳng khác gì “hành xác”.

- Sao không để lúc khác đi, đơn giản là về quê cho đỡ khổ?

- Về được đến quê thì cũng muôn ngàn gian nan. Vé xe, vé tàu hết từ lâu. Cắn răng bắt xe dù thì vừa đắt lại vừa phải chen lấn, như ngồi trong cái nồi áp suất, đến nhà thì người cũng ra bã…

- Có nhiều người giờ sợ đi du lịch, sợ về quê mỗi khi được nghỉ dài ngày.

- Không đi đâu, nghỉ ở nhà cũng sợ, vài ngày ở nhà lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, con cái… Nghỉ xong không khỏe ra có khi lại ốm thêm. Đi hay ở nhà đều sợ, cứ nghĩ đến nghỉ lễ lại… thở dài.