Sợ bị đánh, "sao" M.U không dám ra khỏi nhà

ANTĐ - Trung vệ Rio Ferdinand đã phải thừa nhận sự thật này sau chuỗi kết quả tệ hại của M.U thời gian qua.
Sự bất mãn dành cho HLV David Moyes của các công thần M.U đang ngày một gia tăng, khi đến lượt trung vệ Rio Ferdinand phải lên tiếng sau chuỗi thành tích bết bát của Quỷ đỏ. Dù vào tới tứ kết Champions League mùa này, nhưng M.U đang chật vật ở giải quốc nội và đang đối mặt với mùa giải trắng tay.
Sợ bị đánh, "sao" M.U không dám ra khỏi nhà ảnh 1
Ferdinand đang cảm nhận sự khổ sở khi khoác áo M.U
"Thật xấu hổ. Nó chẳng khác nào một sự xúc phạm, tôi không muốn ra khỏi nhà khi trận đấu kết thúc. Càng không muốn bật TV xem lại trận đấu", Ferdinand nói.

"Tôi không muốn đưa con đến trường. Thậm chí còn không muốn ra cửa hàng đổ xăng vì sợ rằng người ta sẽ nhìn thấy, chửi rủa và hành hung mình vì những gì tệ hại đang diễn ra với M.U", trung vệ người Anh than thở.

Rio Ferdinand là một trong những công thần của M.U từ khi được Sir Alex mua về từ Leeds năm 2002. Tuổi tác tưởng như đã khiến anh chấm dứt tương lai trong màu áo Quỷ đỏ từ hồi đầu mùa, nhưng vẫn được HLV David Moyes trọng dụng.

Hiện tại, ở Premier League, M.U đang ở rất xa khu vực dự Champions League khi chỉ có 51 điểm sau 31 vòng, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 12 điểm và hầu như không còn cơ hội lọt vào top 4.