Slovyansk bị rocket BM-21 Ukraine bắn phá tan hoang

ANTĐ - Kể từ khi giao tranh nổ ra hai tháng nay giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân phòng DNR, thành phố Slavyansk ở tỉnh Donetsk đã hứng chịu đợt tấn công hỏa lực lần đầu tiên vào nội thành.

Ngày 9-6, RIA Novosti dẫn nguồn từ Hội đồng Thành phố cho biết, Slavyansk đã bị thiệt hại nặng từ vụ pháo kích hôm 8-6, khi quân đội Ukraine sử dụng hệ thống rocket nhiều nòng BM-21 Grad để tấn công cấp tập vào trung tâm thành phố.

Mái vòm của một nhà thờ ở trung tâm thành phố, tòa thị chính, trụ sở lực lượng dân phòng bị hư hại. Có rất nhiều người dân trong trung tâm thành phố đã bị rocket bắn trúng, sau khi một lễ hội vừa kết thúc ở một nhà thờ tại khu vực quảng trường.

Một một số cửa hàng, bệnh viện, trường học, khu dân cư cao tầng bị phá hủy. Vì đường dây điện và đường ống dẫn nước bị phá hủy, thành phố không có điện và nước, điện thoại di động làm việc đứt quãng.

Không những trung tâm Slavyansk mà cả vùng ngoại ô đều bị tấn công, ngôi làng Semenivka bị tàn phá nặng nề. Theo người dân địa phương "không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn”. Dân cư trốn trong tầng hầm và nơi trú ẩn. Những người tị nạn tiếp tục rời bỏ thành phố.

Đã xuất hiện những nạn nhân tử vong và người bị thương, nhưng con số chính xác vẫn chưa được xác định. Theo số liệu sơ bộ, ít nhất năm dân phòng và thường dân thiệt mạng, trong đó có một bé gái và một người đàn ông lớn tuổi. Ngoài ra, sau vụ bắn phá có nhiều người bị thương.

Sau khi phá nát Slavyansk, tân Tổng thống Ukraine đã lớn tiếng kêu gọi ngừng bắn và khôi phục lại hoạt động ở biên giới quốc gia để đảm bảo an ninh cho nhân dân vùng Donbass, bất kể quan điểm chính trị của người đó là gì!

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của nhóm liên lạc thực hiện kế hoạch hòa bình tại các khu vực miền đông nam Ukraine, ông Poroshenko cho biết: “Chúng ta phải ngừng bắn ngay trong tuần này. Mỗi ngày có người dân chết đi, mỗi ngày Ukraine phải trả một cái giá quá cao như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với tôi!”?