Vòng 7 V-League

SLNA thắng nhạt, Hải Phòng ngược dòng thành công

ANTĐ - Trận đá sớm vòng 7 V-League diễn ra chiều qua 26-2 đã chứng kiến chiến thắng đầu tiên của SLNA sau 3 trận toàn thua. Chỉ có điều, đội bóng xứ Nghệ vẫn trình diễn lối chơi nhợt nhạt, nặng nề và có bàn thắng chỉ là do sai sót của trọng tài.

Công Vinh và các đồng đội vẫn chưa lấy lại được phong độ, dù đã thắng. Ảnh: Quang Thắng

Tiếp HV An Giang ở Vinh được coi là một cơ hội để thầy trò HLV Hữu Thắng “rửa mặt” sau 3 thất bại liên tiếp, điều khiến họ tụt xuống nửa dưới BXH với vị trí thứ 8. An Giang là tân binh của V-League, nhưng càng đá, họ càng cho thấy mình hợp với giải hạng Nhất hơn, khi trở thành “kho điểm” cho các đội bóng khác. Thế nhưng, một đội bóng yếu kém như An Giang suýt chút nữa đã có thể rời thành Vinh với 1 điểm, nếu như các trọng tài không mắc sai sót trong tình huống dẫn tới bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà. Trong tình huống nhận đường chuyền của đồng đội ở phút 58, Emile đã rơi vào tư thế việt vị khi anh đứng dưới hậu vệ cuối cùng của An Giang tới gần 1m. Nhưng trọng tài biên không phát hiện ra và Emile sau đó dễ dàng đánh lừa thủ môn và đưa bóng vào lưới. Đó gần như là tình huống nổi bật nhất trong một trận đấu không có gì xuất sắc của đội chủ nhà. Công Vinh cũng đá chính trong trận này, nhưng hình như việc tìm kiếm bàn thắng thứ 100 ở  V-League của tiền đạo này đang khiến chính anh bị áp lực và không còn là chính mình. Sau trận đấu chiều qua, SLNA đã tạm thở phào vì cuối cùng cũng thắng. Chỉ có điều, nếu không thể cải thiện phong độ và lối chơi, thì CĐV Sông Lam hẳn còn phải lo nhiều.

Nếu trận đấu ở Vinh nhạt bao nhiêu, thì cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Đà Nẵng ở sân Lạch Tray lại cuốn hút và hấp dẫn bấy nhiêu. Đội khách là những người mở tỉ số trước, nhưng đội chủ nhà đã có màn lội ngược dòng thành công, và thắng 2-1. Trong đó, đặc biệt phải kể tới pha ấn định thắng lợi 2-1 của Văn Học. Một cú sục bóng đẳng cấp và đẹp mắt của tiền vệ bên phía Hải Phòng khiến HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò như chết lặng, trong khi các khán đài Lạch Tray thì cuồng nhiệt. Giành trọn 3 điểm, Hải Phòng tiếp tục đà hồi sinh dưới bàn tay HLV Dylan Kerr. Cũng trong chiều qua, một trận đấu đáng chú ý khác đã diễn ra ở phố Núi, nơi HAGL tiếp Bình Dương của HLV Lê Thụy Hải. Cũng giống như trận đấu ở Hải Phòng, đội khách Bình Dương cũng là những người mở tỉ số trước, nhưng Hoàng Thiên đã gỡ hòa 1-1 và giữ lại 1 điểm ở phố Núi.