SLNA bị đuổi người, Hà Nội FC thắng ngược và độc chiếm ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 31-7 trên SVĐ Hàng Đẫy, dù bị dẫn trước nhưng Hà Nội FC đã ngược dòng thắng 2-1, sau khi SLNA phải chơi thiếu người do tiền đạo Olaha nhận thẻ đỏ ở phút 49.

Trên sân nhà ở vòng 10 V-League 2022, Hà Nội FC tiếp SLNA với quyết tâm giành trọn 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng. Trước khi trận đấu tâm điểm này diễn ra, đội bóng Thủ đô dẫn đầu với 17 điểm và chỉ hơn đại diện xứ Nghệ đúng 1 điểm.

SLNA khiến Hà Nội FC bở hơi tai trên sân Hàng Đẫy

SLNA khiến Hà Nội FC bở hơi tai trên sân Hàng Đẫy

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 4. Từ quả đá phạt góc của Phan Văn Đức, tiền đạo Michael Olaha chạy chỗ khôn khéo rồi đánh đầu tung lưới Tấn Trường, đưa SLNA vươn lên dẫn 1-0.

Những phút sau đó chứng kiến sức ép nghẹt thở mà Hà Nội FC tạo ra về phía khung thành đội khách. Thế nhưng, trong một hiệp đấu vô duyên, lần lượt Xuân Tú, Tuấn Hải và Siladi đều không để tận dụng cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Chiếc thẻ đỏ bước ngoặt của Olaha

Chiếc thẻ đỏ bước ngoặt của Olaha

Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2 và người tạo ra nó lại chính là Olaha bên phía SLNA. Trong một pha tranh chấp, tiền đạo này thúc cùi chỏ khá vô duyên vào mặt Đậu Văn Toàn. Olaha lập tức phải nhận thẻ đỏ, khiến SLNA chỉ còn 10 người trên sân.

Tận dụng ưu thế này, đội bóng Thủ đô tràn lên và nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 52. Thái Bá Sang dùng tay cản bóng trong vòng cấm và trọng tài chính cho Hà Nội FC được hưởng penalty. Từ khoảng cách 11m, Siladi dứt điểm chính xác gỡ 1-1.

Thừa thắng xông lên, Hà Nội tiếp tục gây sức ép và đến phút 76, hậu vệ Thành Chung với cú bắt vô lê đẹp mắt đã nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.

Thành Chung ghi bàn quyết định cho đội bóng Thủ đô

Thành Chung ghi bàn quyết định cho đội bóng Thủ đô

Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, Hà Nội FC tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 20 điểm sau vòng 10. Trong khi đó, SLNA đã tụt lại phía sau với 4 điểm ít hơn.