Sir Alex “sợ” Arsenal trả thù

ANTĐ - Sau chiến thắng vang dội 8-2 trước Arsenal, HLV của Manchester United, Alex Ferguson đang lo sợ màn trả thù từ phía “Pháo thủ” khi hai đội bóng tái đấu.

MU giành chiến thắng 8-2 hồi đầu mùa giải

Hồi tháng 8 năm ngoái, Man United đã đánh bại Arsenal với tỷ số đáng nhớ nhất trong lịch sử Premier League, 8-2. Sắp tới, hai đội bóng sẽ tái ngộ và trận đấu này vô cùng quan trọng đối với Man United khi đội chủ sân Old Trafford đang bám đuổi sát sao ngôi đầu với Man City.

Sau những màn trình diễn không mấy ấn tượng trong thời gian gần đây, Sir Alex đã không còn giữ được phong thái lạc quan như trước. Thuyền trưởng của M.U tỏ ra rất thận trọng trước trận tái đấu với Arsenal.

“Trận đấu diễn ra vào Chủ nhật tới sẽ là sự khởi đầu bận rộn đối với chúng tôi. Tôi h vọng Man United sẽ thực hiện suôn sẻ chiến lược của mình bởi nó sẽ quyết định rất nhiều trong mùa giải năm này”, Sports Mail dẫn lời Sir Alex.

Dù tỉ số ở lần gặp nhau trước là 8-2 nhưng Sir Alex vẫn không loại trừ khả năng Arsenal sẽ báo thù thành công. “Trả thù ư? Trong sự nghiệp của mình tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nó không áp dụng với tôi nhưng với những người khác thì chắc là có bởi mỗi người có hướng suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, tôi cho rằng trận đấu sẽ không mở như trận diễn ra trên sân Old Trafford hồi đầu mùa giải mà sẽ khó khăn và kịch tính hơn”, HLV Ferguson bộc bạch.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Scotland cũng chào đón sự trở lại của tiền đạo Thierry Henry bên phía Arsenal: “Khi tôi thấy họ đúc tượng Henry tôi biết cậu ấy sẽ trở lại với bản hợp đồng ngắn hạn. Bạn có thể thấy niềm vui của CĐV lớn như thế nào khi Henry ghi bàn vào lưới Leeds ở FA Cup. Cậu ấy vẫn là một cầu thủ tuyệt vời và là người có ảnh hưởng tới phòng thay đồ của Arsenal”.