- Nhưng không ở đâu “sính” làm quan như ở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương. Cả Sở này có 46 biên chế thì có tới 44 người giữ chức vụ từ phó phòng trở lên.
- Bác có đùa không đấy, ở đâu thì nhân viên cũng phải nhiều hơn lãnh đạo chứ, sao lại có chuyện ngược đời như thế?
- Thế cho nên Sở này đang phải làm tường trình với cấp trên.
- Trong số 44 người này liệu có họ hàng, vợ con, cháu chắt ông Giám đốc không nhỉ?
- Chờ kết luận của UBND tỉnh sẽ rõ. Nhưng chỉ cần nhìn vào con số 95% biên chế làm lãnh đạo ở đây, ai cũng có thể mường tượng ra những tiêu cực.
- Cả Sở chỉ có 2 chuyên viên, không hiểu họ làm thế nào mà phục vụ công việc chu tất cho 44 lãnh đạo nhỉ?
- Thì phải vắt chân lên cổ chứ sao nữa. Cần thiết thì mang việc về nhà làm đêm.
- Nếu phải phục vụ cả đống người như thế, tôi sẽ bỏ việc, ra chợ bán rau hay bán đậu phụ còn hơn.
- Vấn đề là, nếu chịu khó làm việc sẽ có ngày 2 chuyên viên này sẽ được bổ nhiệm chức vụ nào đó. Biết đâu đấy!