Singapore rung chuyển vì bạo loạn

ANTĐ - Một vụ bạo động tồi tệ nhất trong vòng hơn 40 năm qua đã xảy ra tối 8-12 tại khu Tiểu Ấn, Thủ đô Singapore sau khi một chiếc xe buýt đâm chết một người đàn ông gốc Ấn Độ, 33 tuổi. 

Hơn 300 cảnh sát đã được huy động để ổn định tình hình, nhiều cảnh sát đã bị thương. Lực lượng Quốc phòng Dân sự Singapore (CDF) cho biết, 400 người đã ném gạch đá vào nhân viên cứu hộ khi họ đang cố đưa thi thể của nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường, rồi châm lửa đốt xe cứu thương, xe cảnh sát và đập phá nhiều xe cộ trên đường. Cảnh sát đã bắt giữ 27 nghi can để điều tra.