Siêu mẫu Vĩnh Thụy: Tôi đang yêu, yêu nhiều thứ…

ANTĐ - Vĩnh Thụy không phải là một cái tên mới trong giới người mẫu. Gần đây, tay ngang Vĩnh Thụy xuất hiện bằng một vai diễn trong bộ phim “Truy sát” đang “hot” tại các phòng chiếu. Chưa hết, công chúng còn quan tâm đến nghi vấn tình cảm giữa anh và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. ANTĐ Cuối tuần có cuộc trò chuyện nhanh với Vĩnh Thụy. 

Siêu mẫu Vĩnh Thụy: Tôi đang yêu, yêu nhiều thứ…   ảnh 1

- Chào Vĩnh Thụy, gần đây khán giả thấy anh khá thân mật với ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh? 

- Chúng tôi là bạn bè mà! Tôi nghĩ mình không có gì để nói về mối quan hệ này. Là người trong cuộc, nói thật, tôi thấy tất cả bình thường lắm.

- Sự gần gũi này có khiến tên tuổi của anh được chú ý hơn trong phim “Truy sát” mới được ra mắt?

- Tôi không thuộc tuýp người thích dựa vào chiêu trò để được mọi người quan tâm. Quan điểm của tôi rõ ràng và nhất quán từ trước đến nay là muốn được nhớ tới bằng thực lực. Ngoài ra, tôi khẳng định mọi việc không nằm trong bất cứ kế hoạch PR nào cho bản thân tôi hay bộ phim bởi ca sĩ Hoàng Thùy Linh hoàn toàn không liên quan tới “Truy sát”. Mọi thứ đều là tình cờ chứ không có chút sắp đặt nào. 

- Nhưng nếu đúng như anh nói đó là mối quan hệ bạn bè thì đâu có thể thân mật đến như vậy được, phải không anh? 

- Khi nào, một trong hai người lên tiếng công bố thì mới có thể khẳng định có chuyện gì đó giữa chúng tôi. Tôi thấy câu nói mà mọi người thường truyền miệng lại của các cụ rằng: “Nói trước bước không qua” không hề sai, ít nhất là với tôi. Tôi đã trải qua không ít lần thất bại vì tuyên bố và chia sẻ quá sớm. Thế nên tôi quyết định cứ âm thầm mà làm những dự định của mình, tới khi thành công thì khoe với mọi người cũng chưa muộn.

- Anh thấy ca sĩ Hoàng Thùy Linh là một cô gái thế nào?

- Trong mắt tôi, Linh là cô gái rất nhỏ bé nhưng nỗ lực nội tại rất lớn. Cô ấy luôn cố gắng và rất kiên trì theo đuổi mục tiêu mình đặt ra. Cô ấy là ví dụ điển hình cho việc vượt qua khó khăn, thử thách để tìm tới thành công. Điểm nổi bật ở Linh là rất thông minh, tự tin và quyết đoán - đây đều là những thiếu hụt của tôi. Tôi thấy mình phải học hỏi rất nhiều từ cô ấy.

- Trong bộ phim “Truy sát”, anh có nhờ Hoàng Thùy Linh tư vấn, giúp đỡ?

- Khi chuẩn bị một dự án mới, tôi thường chuẩn bị rất kỹ và tham khảo ý kiến của nhiều người, không chỉ từ Linh mà còn từ anh Quang Huy, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết liên quan tới nghệ thuật. Trong bộ phim “Truy sát”, tôi đảm nhận vai Trưởng phòng cảnh sát tên Minh, đây thực sự là vai diễn thách thức bởi tôi chưa từng làm cảnh sát, chưa từng làm Trưởng phòng trong một cơ quan Nhà nước.

Nhưng điều đó chỉ là những thử thách làm vai diễn trở nên thú vị, bằng chứng là tôi thực sự bị “hớp hồn” ngay sau khi đọc kịch bản. Không chủ quan, trước khi đồng ý nhận lời tham gia vai diễn tôi đã chia sẻ, hỏi ý kiến của người thân, bạn bè thật kỹ lưỡng.  

- Dẫu được đánh giá tích cực, nhưng phim hành động Việt vẫn luôn bị chê là kém hấp dẫn, anh nghĩ sao? 

- Tôi đánh giá những bộ phim Việt gần đây có nhiều tiến bộ hơn hẳn vì chúng ta được hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm. “Truy sát” là bộ phim có sự hỗ trợ của đạo diễn hành động Trung Lý - một tên tuổi lớn, nhiều kinh nghiệm ở Australia và từng làm phim cho Jean-Claude Van Damme. Những pha hành động của Trung Lý khá nhanh, gọn, không rườm rà nên tôi hy vọng “Truy sát” sẽ nhận được đánh giá tích cực so với các phim trước đây.

- Những cảnh hành động gây khó khăn ra sao với một diễn viên tay ngang như anh?

- Tôi vốn có chút máu hành động trong người nên những pha đánh đấm trên phim từ trước tới nay, tôi đều tự thực hiện mà không cần người đóng thế. Trước khi quay bộ phim này, tôi đã định đi mổ lại vết thương ở chân, nhưng sau nghĩ lại cứ để quay xong, nhỡ có sao thì... vào viện cả thể. (Cười) Cũng may, trong suốt quá trình quay, tôi chỉ bị trầy xước, xây xát ngoài da chứ không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

- Không ngoa khi khen anh là người có vóc dáng, hình thức nổi bật, điều này có khiến anh gặp nhiều cám dỗ? 

- Nếu có ngoại hình đẹp nguy cơ bị cám dỗ cao là điều hết sức dễ hiểu, tuy nhiên quan trọng nhất theo tôi chính là mục đích sống của mỗi người. Riêng tôi nghĩ có nhiều tiền mà không có thực lực, không có công việc nhất định thì bao nhiêu cũng sẽ hết. Có thể có nhiều người dễ lầm đường, tuổi trẻ mắc phải sai lầm, chính tôi cùng phải thừa nhận bản thân mình không phải là người quá bản lĩnh, nhưng trải qua rất nhiều chuyện giúp tôi hiểu được giá trị của đồng tiền.

Không ít những người bạn của tôi đã từng rất khá, nhưng xoay đi xoay lại thì đã hết tiền trong phút chốc. Nên nếu đặt tiền là trung tâm thì cuộc sống sẽ rất khổ. Giờ đây làm gì tôi cũng nghĩ đến gia đình, cha mẹ, ông bà ngoại nữa chứ không phải chỉ riêng mình.

- Anh nghĩ thế nào về tình yêu và anh là người như thế nào trong tình yêu?

- Trong chuyện tình cảm bản thân mình phải nghiêm túc, có như vậy thì mới tìm kiếm được người nghiêm túc. Tôi thấy mình là kẻ luôn yêu hết mình và không thích đùa giỡn trong tình cảm. Tôi đang yêu, yêu nhiều thứ trong cuộc sống! 

- Cảm ơn và chúc anh hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!