Siêu mẫu Khả Trang: Trữ lạnh phôi ở Thái Lan và sẵn sàng làm mẹ đơn thân

ANTD.VN - Từng giành giải Vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2015” nhưng cái đích mà Khả Trang nhắm tới không chỉ là làm “vơ đét” trên sàn catwalk mà là làm mọi việc trong ngành giải trí và cả những cuộc thi sắc đẹp. Cô cũng là “chân dài” hiếm hoi trong làng thời trang Việt được xếp vào hàng có học vấn cao. Đó cũng là lý do Khả Trang trở thành người đẹp đầu tiên được mời ngồi “ghế nóng”, chấm chọn tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế dành cho quý cô. 
  • Đổi tên và thôi sở thích chơi đồ hiệu…

PV: Hình như Dương Khả Trang không phải tên thật của chị?

Siêu mẫu Khả Trang: Đúng vậy, tên khai sinh của tôi là Dương Hà Giang. Cái tên đó bắt nguồn từ việc mẹ tôi ngày xưa dù tha hương lập nghiệp nhưng vẫn luôn nhớ tới quê nhà nên đã đặt tên cho tôi theo mảnh đất chôn rau cắt rốn của bà. Sau này khi lớn lên và tham gia vào “showbiz”, tôi quyết định đổi tên, phần vì tên này trùng với tên của người trong dòng họ, phần vì có người bảo tên Hà Giang khiến cho cuộc sống của tôi sẽ hơi nhiều nước mắt vì cả chữ “Hà” và chữ “Giang” đều có nghĩa là sông. Tên Khả Trang thật ra cũng chỉ là cách đọc chệch đi so với tên cũ Hà Giang thôi. Tôi đổi tên với một niềm tin, niềm lạc quan và hy vọng rằng mọi thứ với mình sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

PV: Thế từ lúc đổi tên, chị thấy mọi việc có suôn sẻ hơn không?

- Nếu có thì điều đó giống như liều thuốc tinh thần thì đúng hơn (cười). Tôi không mê tín nhưng cũng thấy sau khi đổi tên thì mình cũng được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2015”. Dù vậy, tôi nghĩ những gì mình đạt được không phải tự nhiên mà có mà phải nỗ lực. Có lẽ vì tuổi thơ tôi không được đầy đủ may mắn như bạn bè cùng trang lứa nên tôi luôn nỗ lực và chính điều đó rèn cho mình tính cách quyết tâm cao độ. Có điều, tôi không bao giờ bất chấp để có được thứ mình muốn bằng mọi giá, chỉ là làm hết sức mình thôi. Chuyện gì cũng vậy, còn cần một chút may mắn nữa.

PV: Sau giải Vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2015”, chị có vẻ vẫn ít xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Nghe nói chị kén “sô” và không phải “sô” nào cũng nhận?

-  Tôi vẫn đi diễn đấy, những “sô” diễn thời trang chính quy thì tôi vẫn nhận diễn đều. Việc tôi kén “sô” cũng có nhưng chỉ là với những “sô” trình diễn đồ nhạy cảm như trang phục nội y chẳng hạn. Tôi xác định mình sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm người mẫu mà là người của ngành giải trí, có thể tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau từ dẫn chương trình đến làm diễn viên chẳng hạn. Tôi cũng vẫn ý định tham gia một số cuộc thi sắc đẹp nữa nên tôi ý thức được việc cần phải giữ gìn hình ảnh của mình.

PV: Trước kia khi chưa nổi tiếng như bây giờ, chị được nhiều người biết đến với sở thích chơi và sưu tầm các món đồ hiệu thời trang xa xỉ. Giờ thì ngược lại, nổi như cồn nhưng hình như chị không còn giữ thú vui này. Lý do vì sao thế?

- Thật ra cả khi hoạt động người mẫu chuyên nghiệp thì thu nhập chính của tôi cũng không phải từ sàn diễn thời trang mà từ nhiều công việc khác. Khi đó tôi từng làm giám đốc kinh doanh tại một công ty khoáng sản, làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Trung nên có khoản thu nhập hàng tháng khá cao. Tôi dùng số tiền đó để phục vụ cho sở thích mua sắm của mình. Tuy nhiên sau khi quyết định vào Nam để hoạt động nghệ thuật thì tôi phải nghỉ những công việc trên vì không sắp xếp được thời gian. Việc ngoài nghệ thuật duy nhất mà tôi đang làm hiện giờ là bán hàng nhỏ lẻ về thực phẩm, trước mắt là lạp sưởn, sắp tới là thêm một số đồ ăn khác. Giờ thì tôi không dám nói về đồ hiệu nữa (cười)

PV: Phải kìm hãm thói quen đã trở thành sở thích như thế chắc cũng không dễ dàng?

- Thật ra cũng đơn giản thôi. Trước mình có thì mình khoe, giờ mình bớt dùng và bớt khoe đi. Đành rằng ai cũng sẽ thấy bứt rứt nếu như thích một món đồ gì đó mà không thể mua được. Nhưng trước mắt tôi còn rất nhiều việc để làm, nhiều mục tiêu để thực hiện và tôi sẵn sàng “phanh” lại sở thích đó, sau này có điều kiện mình sẽ mu sắm bù lại sau cũng được.

Vất vả vì không có đại gia “chống lưng”…

PV: Có bao giờ chị tự hỏi sao mình lại chọn con đường nghệ thuật không, vừa vất vả lại vừa không kiếm bộn tiền bằng những công việc trước kia?

- Có, và tôi tự trả lời luôn là vì tôi đam mê nên buộc phải chọn con đường khổ hơn (cười). Lúc trước tôi làm công việc văn phòng cũng yên bình, thu nhập ổn định và đủ để mình mua được những thứ mình muốn. Còn làm nghệ thuật, thậm chí nhiều khi tôi đi diễn không phải vì tiền mà chỉ là muốn được mọi người biết và hiểu về mình nhiều hơn. Vả lại, nói đúng cách mà mọi người vẫn nghĩ về chân dài trong giới showbiz thì vì không có đại gia nên thực sự cũng vất vả hơn.

PV: Nói Khả Trang không có đại gia “chống lưng”, chị có sợ nhiều người không tin không?

- Ai không tin là việc của họ, chứ nói thật trong môi trường showbiz Việt, đại gia quanh quẩn cũng chỉ có bằng đấy người đàn ông thôi. Nếu “chân dài”  hay người đẹp nào mà có đại gia chống lưng thì trong giới người ta biết cả, thậm chí rành rõ là đằng khác. Thế nên tôi nghĩ việc mình không có đại gia, sẽ không ai phản bác hay không tin đâu (cười).

PV: Thế việc chị được mời làm giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp lớn như “Miss Egypt World 2016” (Hoa hậu Thế giới Ai Cập) thì sao?

-  Tôi cũng bất ngờ với việc này. Đó hoàn toàn là cơ may mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Người tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Môi trường” mà tôi đại diện nhan sắc Việt tham gia cách đây mấy tháng cũng là người tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Thế giới Ai Cập” diễn ra sắp tới – bà Tiến sĩ Amaal Rerk. Họ muốn chọn một người đẹp có thể đảm nhận vị trí này và họ nghĩ đến tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

PV: Chị có thắc mắc với họ là tại sao lại mời mình đảm nhận vị trí quan trọng này không?

- Có, tôi cũng có hỏi Tiến sĩ Amaal Rerk và bà ấy nói tố chất và những gì tôi thể hiện ở cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Môi trường” vừa qua rất tốt, chỉ có điều tôi thiếu may mắn vì biết đến cuộc thi này quá muộn nên không có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi phụ. Tôi bị trừ điểm ở các phần thi đó. Có lẽ bởi tôi là cô gái khá cởi mở và thẳng thắn trong suốt cuộc thi. Khi thi tôi cũng được cộng đồng mạng cổ vũ nên ít nhiều để lại ấn tượng với họ. Tôi nghĩ họ thấy ở tôi năng lực và cả khả năng giúp cuộc thi nhận được sự quan tâm chú ý nên mới mời.

PV: Là người đẹp Việt lại chấm thi ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế, chị có ngại bị rào cản về ngôn ngữ không?

- Không đâu. Tôi có thể nói thông thạo tiếng Anh. Có thể trong quá trình thi, các thí sinh dùng ngôn ngữ bản địa là tiếng Ai Cập nhưng tôi có quen với một nghệ sĩ nhiếp ảnh giữ vai trò nhiếp ảnh gia chính của cuộc thi và người này sẽ giúp tôi trong vấn đề phiên dịch tiếng bản ngữ. Bên cạnh đó, tiêu chí của cuộc thi này là chọn ra nhan sắc đại diện Ai Cập đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nên các thí sinh bắt buộc phải trả lời ứng xử bằng tiếng Anh nên tôi cũng không lo lắng về rào cản ngôn ngữ lắm.

  • Tìm hiểu việc viết di chúc và trữ lạnh phôi…

PV: Nghe nói ngày nhỏ chị từng xuống tóc vào chùa có đúng không?

- Đúng vậy, hồi nhỏ vì hoàn cảnh riêng nên tôi ở với bà ngoại. Đó có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất của tôi. Sau này bà đi tu, tôi trở về sống cùng mẹ nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải một mình nuôi con nên mẹ cũng thường xuyên phải đi công tác. Hồi đó cảm thấy bế tắc trước cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình cảm nên tôi từng xuống tóc đi tu cùng bà ngoại. Tôi từng nghĩ đó là lối thoát cho cuộc sống của mình nhưng sau đó không tìm được sự bình yên thực sự trong tâm thế, tôi quyết định hoàn tục.

PV: Tuổi thơ của chị quả là sóng gió. Giờ nghĩ lại, chị cảm thấy thế nào?

- Tương lai biết đâu còn sóng gió hơn ấy chứ (cười). Tôi nghĩ sóng gió không phải là ở việc mình khổ hay mình khó khăn vất vả đâu, mà đó là cơ hội để mình có được thêm những trải nghiệm về cuộc sống. Tuy không được may mắn có được tuổi ấu thơ bình yên như bạn bè nhưng điều đó giúp tôi rắn rỏi và mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn nghĩ ông Trời không lấy đi của ai hết cái gì bao giờ. Cũng nhờ quãng thời gian sóng gió đó mà sau này khi bước chân vào showbiz, dù người ta có “đấu đá” nhau thế nào, có làm tổn thương mình ra sao thì tôi vẫn bình tĩnh tiếp nhận.

PV: Hình như chị có bố mẹ nuôi?

- Đúng vậy đấy. Điều này tôi chưa từng tiết lộ. Bố mẹ nuôi của tôi chính là vợ chồng nữ diễn viên Kiều Thanh. Chúng tôi tình cờ gặp nhau cách đây khoảng một năm, hai chị em lúc đầu nói chuyện không nhiều nhưng về sau thì thấy đúng như người tri kỷ, sau đưa đẩy vui vui thành mẹ con. “Mẹ nuôi” hơn tôi chỉ chục tuổi nhưng sống rất rất sâu sắc và kín đáo. 

PV: Vậy còn người tri âm tri kỷ thực sự, ý tôi là “một nửa” thì sao, chị đã tìm thấy chưa?

- Hồi thi “Siêu mẫu” tôi cũng có bạn trai nhưng trong quá trình thi thì chúng tôi đã chia tay nhau rồi. Lý do thì nhiều, chủ yếu là bởi sự xuất hiện của người thứ ba chen vào. Tôi nghĩ với đàn ông thì chẳng bao giờ là đủ, vả lại cũng có thể do mình sao thì không dành thời gian cho họ. Còn nhiều yếu tố khác nữa. Có lẽ nên giải thích là bởi hết duyên (cười).

PV: Chị có hối hận vì đã dấn thân vào showbiz không, vì sự bận rộn quay cuồng với hào quang của người nổi tiếng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của mình?

- Không, nếu phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì tôi chắc chắn vẫn chọn sự nghiệp trước, để có tiềm lực cho gia đình sau này. Tôi không xác định mình sẽ phụ thuộc tiền nong hay cuộc sống vào chồng. Tôi nghĩ mình phải có đủ tiền để nuôi con trước đã nên tôi chọn đầu tư vào công việc trước, còn chuyện tình yêu, gặp được thì là duyên, còn không tôi sẽ làm mẹ đơn thân.

PV: Cách đây vài năm, chị từng chia sẻ về việc liên hệ với luật sư để viết di chúc cũng như tìm hiểu việc trữ lạnh phôi để sinh con. Thực hư việc này thế nào?

- Đúng vậy, tôi có ý định này từ năm 21 tuổi nhưng lúc đó chưa có điều kiện để thực hiện. Việc trữ lạnh phôi đến giờ tôi cũng đã làm ở Thái Lan rồi. Tôi làm vậy để sau này nếu mình có gì dang dở thì có người thay mình thực hiện nốt (cười). Tính tôi hay lo xa thế chứ không phải việc gì to tát cả.

PV: Nếu tự họa về mình, chị sẽ nói gì?

- Tôi nghĩ là mình giống như một bản nhạc mà mỗi người nghe sẽ có một cảm nhận riêng, có thể thích có thể không thích và điều đó là tất yếu. Bản nhạc ấy chỉ lo đến những âm điệu trên khuông nhạc của mình, giống như tôi, không rèm pha khen chê hay can thiệp tới việc của người khác. Tôi chỉ lo việc mình.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!