Siêu mẫu Hà Anh kể chuyện tình yêu

ANTĐ - Có lẽ đây là lần đầu tiên siêu mẫu Hà Anh công khai chuyện tình của mình và anh chàng đầu bếp Bobby Chinn với báo giới. Cô cho rằng, đã đến lúc cô cần nghĩ đến chuyện giữ gìn hạnh phúc đang có.

Siêu mẫu Hà Anh cùng người yêu Bobby Chinn

Hạnh phúc vì đang yêu

- PV: Nhiều người thắc mắc khi chị công khai chuyện tình cảm của mình, có nên không?

- Siêu mẫu Hà Anh: Tôi là người ít chia sẻ cảm xúc cũng như nói về bạn trai. Nhưng bây giờ tôi nghĩ không cần phải giấu giếm mối quan hệ với Bobby Chinn, bất luận hạnh phúc mà chúng tôi đang hưởng có kéo dài mãi mãi hay không.

- Khoảng cách tuổi tác giữa chị và Bobby Chinn không phải là vấn đề sao?

- Nếu nhìn về con số thì rõ ràng chúng tôi có khoảng cách lớn về tuổi tác. Nhưng tôi nghĩ khác, khi người ta tìm hiểu nhau thì quan trọng là cảm xúc, sự rung động và tâm hồn. Cho đến giờ, cả tôi và Bobby đều hiểu rằng, muốn một mối quan hệ được lâu dài thì cần sự gìn giữ ở cả hai người. Tôi chưa biết, tương lai sẽ ra sao nhưng thời điểm hiện tại tôi đang hạnh phúc. Việc tôi công khai tình yêu của mình cũng là một cách để tôi có thêm quyết tâm gìn giữ cái tôi đang có. 

- Yêu một người lớn tuổi như anh ấy, chị có thấy mình chững chạc hơn?

- Đôi khi, tình yêu khiến người kia trở thành chiếc gương để mình hiểu mình hơn. Bobby sống ở Việt Nam 17 năm, những trải nghiệm, suy nghĩ của anh ấy cho tôi hiểu rằng, những gì họ nghĩ về mình chưa chắc đã là con người thật của mình. Tôi nhớ, lần đầu tiên, tôi mời anh ấy đến nhà chơi. Tôi từ từ hé cửa và thò mặt ra ngoài. Hôm ấy, tôi để mặt mộc, không trang điểm. Bobby bảo, cái cách tôi mở cửa, không mở toang ra cho thấy tôi là người cẩn trọng, không dễ tính khi mở thế giới riêng của mình cho người khác thấy. Đó cũng là điểm mà tôi hấp dẫn anh. 

- Chị thấy điểm chung giữa mình và người yêu là gì?

- Cách đây 1 năm, người chị họ của tôi ở Sài Gòn hẹn tôi đi ăn tối vì đã quá lâu, hai chị em chưa gặp nhau. Tôi bảo chị tùy chọn địa điểm. Không ngờ, chị lại chọn đúng nhà hàng mà anh Bobby vừa khai trương. Hôm đó, chị em tôi trở thành thực khách của Bobby cũng như bao người khác. Anh đến bàn chúng tôi trò chuyện và câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Tôi rất hay xem những show cô diễn và thường tìm những cuốn tạp chí có hình cô để đọc”. Bobby “tranh thủ” giới thiệu đôi chút về bản thân nhưng thú thực tôi không để ý lắm, mãi tới khi anh ấy đứng dậy và nói: “Hà Anh là một cô gái rất tốt bụng”.  Câu nói ấy của anh khiến tôi cảm thấy thú vị. Có lẽ, câu nói ấy của anh đã chạm đến con người thật của tôi - một cô gái hiện đại nhưng thích sống chậm và nội tâm. Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Chúng tôi cùng đi ăn, cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu. Dần dần, tôi nhận thấy, trái với vẻ bên ngoài hoạt náo, mạnh mẽ, khi bên tôi, Bobby tỏ ra là một người đàn ông khá trầm tính và sâu sắc. 

Khát khao sự quan tâm 

- Là nghệ sỹ nên hẳn anh ấy cũng lãng mạn?

- Tất nhiên rồi. Có lần, tôi kể cho anh ấy nghe hồi bé ba đã dạy tôi một bài học về sự chia sẻ, yêu thương như thế nào. Bà ngoại đi công tác nước ngoài và mua táo tây về nhà. Ba tôi  định bổ ra và chia cho mỗi người một miếng. Tôi thì ích kỷ, muốn mình được cả quả nên khóc lóc, nhõng nhẽo. Thấy thế, ba đã ném quả táo ra ngoài cửa sổ. Nghe xong, Bobby phá lên cười và nói: “Điều này chứng tỏ em đã “được” và “bị” rèn giũa như thế nào để trở thành em ngày hôm nay”. Từ hôm đó trở đi, tôi thường nhận được những bó hoa của anh nhưng trên tấm thiệp luôn có chữ ký người tặng là Mr Apple.  Lần khác, khi tôi đưa mẹ và em gái qua Singapore. Khi bước vào phòng ở khách sạn, tôi đã thấy anh mang một bó hoa cúc, một hộp chocolate và đặc biệt là một quả táo có dán hình trái tim trên đó. Tôi bỗng nhớ ra, có lần anh ấy hỏi tôi mẹ thích gì, em gái tôi thích gì… Bobby luôn dành cho tôi những bất ngờ thú vị như thế. 

- Chị còn nhớ câu nói của anh ấy khiến chị xúc động nhất?

- Có lần, anh ấy nói: “Nhà hàng là cuộc sống của anh. Anh luôn là người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Vậy nhưng, 17 năm sống ở Việt Nam, chưa bao giờ anh yêu một người phụ nữ mà người đó làm cho anh ấy cảm thấy mình thuộc về một gia đình, một đất nước như em”. Tôi càng hiểu, cuộc sống này quá ngắn ngủi nên hãy dành cho nhau yêu thương càng nhiều, cuộc sống càng có ý nghĩa.

- Liệu đã đến lúc Hà Anh nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ”

- (Cười). Hiện tại thì chưa, tôi còn nhiều dự định lắm. Vả lại, tôi quan niệm, yêu nhau thì không nhất thiết phải ràng buộc bằng một đám cưới hay gì đó mà điều quan trọng là cả hai còn cảm thấy hấp dẫn, còn bên nhau. 

- Cảm ơn Hà Anh về những chia sẻ!