Siết chặt an ninh tại giải bóng đá U19 quốc tế 2014

ANTĐ - Sự háo hức đến cuồng nhiệt của người hâm mộ trước thềm giải bóng đá U19 quốc tế 2014 đã khiến BTC không chỉ đau đầu về phân phối vé mà còn lo ngay ngáy về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong những ngày thi đấu.

An ninh sẽ được siết chặt tại giải U19 quốc tế 2014

Sự kiện khán giả rồng rắn xếp hàng mua vé vào sân xem các trận đấu của các cầu thủ U19 được xem là một tín hiệu vui đối với nhà tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phải chịu sự “ghẻ lạnh” và chỉ trích của người hâm mộ trong hàng loạt thất bại vừa qua. Tuy nhiên, đi kèm với nó vẫn luôn là mối lo muôn thuở: Vỡ sân và mất an ninh, an toàn.

Có một thực tế hiện nay là hầu hết các sân bóng tại Việt Nam, ngoại trừ SVĐQG Mỹ Đình, đều chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để tổ chức một giải đấu hoặc một trận đấu chuyên nghiệp, trong đó tiêu chuẩn về mặt an ninh, an toàn vẫn được nhắc đến như một nỗi ám ảnh trước các sự kiện lớn. Ở đó, dù BTC lớn tiếng tuyên bố huy động tối đa các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trong và ngoài sân, nhưng không một ai dám chắc sự cố sẽ không xảy ra bởi môi trường bóng đá Việt Nam vẫn còn quá thiếu chuyên nghiệp.

Chỉ riêng ngày bán vé, lực lượng an ninh đã phải hoạt động vất vả

Giải U19 quốc tế 2014 tới đây cũng không là ngoại lệ. Bên cạnh niềm vui khán giả trở lại, thì công tác an ninh cũng được siết chặt để ngăn ngừa hiểm hoạ. Ông Trần Đình Huấn- Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất- cho biết, trong các ngày thi đấu, dự kiến sẽ có khoảng trên dưới 500 cảnh sát cơ động, nhân viên an ninh, vệ sĩ được huy động để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, con số này được xem là vẫn chưa đủ “dày” để có thể kiểm soát tốt các diễn biến trên các khán đài có sức chứa gần 2 vạn chỗ ngồi của sân Thống Nhất.

Thế nhưng, đó là biện pháp duy nhất mà BTC có thể làm, bởi để thiết lập một hệ số an toàn đạt chuẩn cho một SVĐ đòi hỏi một lượng kinh phí rất lớn và nó nằm ngoài khả năng của BTC. Vì vậy, dù mừng thầm khi nhu cầu của khán giả vượt quá sức chứa của sân, nhưng riêng về vấn đề an ninh, an toàn, BTC cũng đành chấp nhận chờ…may rủi.

Theo thông tin từ BTC, đến thời điểm này toàn bộ số vé của ngày 6/1 đã được bán hết. Trong ngày hôm nay, BTC dự kiến sẽ tiếp tục bán ra 1.800 vé xem lượt trận thứ 2 (ngày 8/1). Số vé còn lại sẽ được bán sau ngày nghỉ Tết dương lịch.

Mặc dù đã thay đối phương thức bán vé để đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ, nhưng “cơn sốt U19” vẫn là miếng mồi béo bở cho dân phe. Trong khi khán giả chật vật xếp hàng vẫn không mua nổi một tấm vé, thì thị trường “chợ đen” tiếp tục hoạt động náo nhiệt với giá đội lên gấp 3 đến 4 lần so với giá gốc.