Serbia diễu binh lớn nhất trong vòng 30 năm, chào đón Tổng thống Nga

ANTĐ - Hôm 16-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay đến thủ đô Belgrade, Serbia, nơi ông được chào đón như một người anh hùng trong một cuộc diễu binh lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Ông Putin bắt đầu chuyến thăm của mình bằng một buổi lễ đón tiếp long trọng trong khu vực tượng đài chính của thành phố Belgrade. Hơn 3.000 binh lính Serbia cùng xe tăng, máy bay chiến đấu đã thực hiện một cuộc diễu hành lịch sử để chào đón Tổng thống Nga đến thăm đất nước mình.

Cuộc diễu binh cũng là sự kiện đánh dấu 70 năm giải phóng Belgrade từ tay của phát xít Đức, dưới sự trợ giúp của quân đội Xô viết. Đối với nhiều người dân Serbia, hàng ngàn binh sĩ diễu hành là lời chào đón nồng hậu tới Tổng thống Nga. Tuy nhiên, giới chức trách phương Tây lại cho rằng điều này có thể khiến Serbia khó lòng trở thành một phần của EU.

Mối quan hệ lịch sử của Serbia với Nga đã trở nên “lúng túng” trước những tham vọng của EU, đặc biệt là kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra. Serbia đang phải đối mặt với sức ép từ phía phương Tây đòi hỏi nước này phải có thái độ với Nga về cuộc khủng hoàng ở nước láng giềng Ukraine.  Mặc dù giới chức Serbia cho biết, họ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng kiên quyết từ chối việc áp đặt trừng phát đối với Nga như yêu cầu của EU.

3000 binh sĩ cùng xe tăng, máy bay chiến đấu diễu binh chào đón Tổng thống Nga Putin

Trả lời phỏng vấn tờ Politika của Serbia trước chuyến thăm, ông Putin cho rằng cuộc diễu hành chào đón ông ở Belgrade sẽ góp phần vào nỗ lực "chống lại chủ nghĩa phát xít và cố gắng để sửa đổi các kết quả từ chiến tranh thế giới thứ hai".

Đề cập về vấn đề Ukraine và các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga, ông cho biết cách tiếp cận của Washington đối với Nga là "thù địch”. “Mọi nỗ lực để cô lập Moscow sẽ chỉ là vô ích và phi lý, điều này sẽ chỉ cản trở bất kỳ cuộc đối thoại nào về hòa bình của Ukraine”.

Ông Putin chỉ dừng lại ở thủ đô Belgrade của Serbia trong 6 tiếng đồng hồ để tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng Belgrade ra khỏi tay phát xít Đức. Sau đó, ông sẽ tiếp tục tham dự một cuộc đàm phán với người đồng cấp Ukraine tại thành phố Milan, Ý.