Sẽ không còn là "hy hữu", nếu...

ANTĐ - Thỉnh thoảng nghe tin một vụ tai nạn giao thông do ô tô đang đi trên đường mất lái, đâm vào nhà dân, tôi lại giật hết cả mình, nghĩ hóa ra nhà mặt đường cũng đầy những nỗi lo, ông ạ!

- Chính xác, cả nhà đang ngồi ăn cơm, uống nước vui vẻ, bỗng rầm một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thịt nát xương tan. Hãi!

- Người ta hay gọi những vụ tai nạn như thế là "hy hữu". Tôi thì nghĩ rằng, rồi những vụ như thế sẽ không còn là "hy hữu" nữa nếu tình trạng lái xe uống rượu, phê ma túy không được kiểm soát và lái xe không tuân thủ quy định đã uống rượu bia là không lái xe, đã lái xe là không bia rượu.

- Khổ nỗi nhiều tay không kìm được sự sung sướng, cứ uống, rồi nhảy lên phóng tít mù, họ bảo lúc ấy rất "thăng hoa"?!

- Rồi "thăng" lúc nào không biết, những tay này có việc gì thì do lỗi của mình, chỉ tội những người đi đường, đang yên đang lành, bất thình lình trở thành nạn nhân.

- Vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Chùa Bộc - Tây Sơn vừa rồi, được biết, lái xe trước đó cũng đã uống rượu, nên khi va chạm giao thông thì không còn đủ tỉnh táo để xử lý, nên gây tai nạn liên hoàn cho những xe đang lưu thông trên đường.

- Mà anh này được đánh giá là hiền lành, lái xe mấy năm chưa gây vụ va chạm nào đấy nhé, chứ những anh khác ngổ ngáo, nghiện ma túy, mê rượu thì chẳng biết thế nào.

- Đã lái xe thì chẳng ai nói hay được, bao nhiêu là bất trắc rình rập sau tay lái. Cho nên chỉ mong các "bác tài" tỉnh táo, thương lấy mình và thương người khác nữa. Và, đặc biệt là các cơ quan chức năng phải kiểm tra gắt gao, các đơn vị vận tải phải quản lý chặt chẽ lái xe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, thấy anh nào có biểu hiện "chơi" ma túy, uống rượu là phải cho nghỉ việc ngay. Có thế, mới hy vọng tai nạn giao thông do lái xe gây ra giảm bớt.