Sẽ có những ngày tuyệt vời tại Matxcơva

(ANTĐ) - Từ ngày 16 đến 23-7-2008, những ngày văn hóa Hà Nội sẽ diễn ra tại Matxcơva, Thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Nga. Sẽ là một chuỗi các hoạt động nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Hà Nội đến với xứ sở Bạch dương, xứ sở của những điệu múa dân gian rộn ràng. Mở màn cho những  hoạt động văn hóa nghệ thuật đó là chương trình gala “Giai điệu quê hương” được diễn ra tại Nhà hát Novaya Opera...

Sẽ có những ngày tuyệt vời tại Matxcơva

(ANTĐ) - Từ ngày 16 đến 23-7-2008, những ngày văn hóa Hà Nội sẽ diễn ra tại Matxcơva, Thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Nga. Sẽ là một chuỗi các hoạt động nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Hà Nội đến với xứ sở Bạch dương, xứ sở của những điệu múa dân gian rộn ràng. Mở màn cho những  hoạt động văn hóa nghệ thuật đó là chương trình gala “Giai điệu quê hương” được diễn ra tại Nhà hát Novaya Opera...

Những con công xinh đẹp
Những con công xinh đẹp

Tối 5-7, tại Nhà hát ca múa Nhạc Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban tổ chức Những ngày Hà Nội tại Matxcơva cùng với các bạn Nga đến từ Đại sứ quán Nga đã có buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Giai điệu quê hương”.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật thể hiện nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc - một nền văn hóa lâu đời của Thủ đô nghìn năm văn hiến, mà đêm nghệ thuật tuyệt vời đó còn là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt - Nga.

Không chỉ đồng chí Phó Chủ tịch thành phố xúc động, khen ngợi sự cố gắng của các nghệ sỹ, mà ngay đến các bạn Nga cũng không kìm nén được cảm xúc.

Bà Maria - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nga đã cho biết: “Chương trình rất phong phú, thật tuyệt vời, tôi thật sự xúc động, tôi muốn hét thật to nếu có thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nga trong lễ tổng duyệt
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Bí thư thứ hai
Đại sứ quán Nga  trong lễ tổng duyệt

Trong sâu thẳm trái tim của những người Nga chúng tôi khi nghe nghệ sỹ của các bạn hát bài hát Nga, tôi thấy rất hay, rất xúc động. Chỉ tiếc rằng những ngày Hà Nội tại Matxcơva tôi lại ở Hà Nội và không có mặt ở đó.

Nhưng tôi tin chắc rằng chương trình sẽ thành công tốt đẹp, và để lại nhiều ấn tượng đối với những người dân Nga chúng tôi. Chắc chắn rằng ở nơi xa xôi Matxcơva, những người dân Nga đang đợi chờ những hoạt động này của các bạn”.

“Giai điệu quê hương” là một chương trình nghệ thuật tổng hợp với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam, các nghệ sỹ múa của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và đặc biệt là sự có mặt của nhóm Cỏ lạ với những nhạc cụ dân tộc độc đáo hứa hẹn sẽ mang đến nước bạn những cảm xúc nghệ thuật đầy hứng khởi.

Nhóm Cỏ lạ với “Tình ca du mục”
Nhóm Cỏ lạ với “Tình ca du mục”

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Giai điệu quê hương Việt Nam sẽ ngân lên tại Matxcơva. Một “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, một “Thăng Long hội tụ”, “Việt Nam quê hương tôi” sẽ hòa trộn với nền văn hóa Nga, tâm hồn Nga....

 Điều đó đã được minh chứng ngay tại buổi tổng duyệt chương trình, những người bạn Nga đã cảm thấy như cả một chiều Matxcơva thanh bình, một dòng sông, một cánh đồng Nga đang ở ngay giữa lòng Hà Nội khi NSND Quang Thọ thể hiện bằng tình cảm chân thành ca khúc “Chiều Matxcơva”; khi nhóm hòa tấu nhạc cụ dân tộc Cỏ lạ với đàn, sáo, nhị lúc khoan lúc nhặt, lúc dìu dặt, lúc lại rộn ràng ngẫu hứng làm mê hoặc tất cả những người nghe với một bài hát Nga mang tên “Tình ca du mục”....

Trong những Ngày văn hóa Hà Nội tại Matxcơva sẽ có những hoạt động chính như: Lễ động thổ xây dựng Trung tâm thương mại Hà Nội tại Matxcơva, Giao lưu cộng đồng người Việt tại Nga; Tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội phát triển và hội nhập giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, hình ảnh hợp tác Hà Nội - Matxcơva; Tổ chức hội thảo hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục và khoa học công nghệ; Gặp gỡ lãnh đạo hai thành phố, tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội - Matxcơva.

Rồi đây, tại Matxcơva, những người bạn Nga thân yêu của đất nước Việt Nam sẽ một lần nữa được cảm nhận hương vị của Thủ đô Hà Nội ngay ở trong lòng Matxcơva qua những bản “Tình ca”, qua “Tiếng hát giao duyên” - dân ca đồng bằng Bắc bộ, màn múa “Hội đèn” với âm thanh bí ẩn nhưng vô cùng quyến rũ, qua “Sắc thắm yếm đào” - của nhà thiết kế Ngân An, ....

Đặc biệt với cách biểu diễn rất “phiêu”, NSƯT Hoàng Anh Tú sẽ chứng minh với bạn bè thế giới về cây đàn một dây của Việt Nam có thể làm được nhiều điều kỳ diệu khi thể hiện bản nhạc quốc tế “Câu chuyện tình yêu”....

Những ngày Hà Nội tại Matxcơva, Những ngày văn hóa Nga tại Hà Nội đã nhiều lần được diễn ra ở cả hai nước, nhưng lần nào cũng háo hức và cảm động.

Và những ngày Hà Nội tại Matxcơva 2008 cũng sẽ là những ngày như vậy. Matxcơva thanh bình, con người Nga đôn hậu chắc chắn sẽ đẹp hơn, nồng nàn hơn  khi có những nụ cười  Hà Nội.             

Đinh Hương Bình