Say xỉn, fan M.U gọi cảnh sát đòi gặp... Sir Alex

ANTĐ - Không lâu sau thất bại trên chấm luân lưu của M.U trước Sunderland ở bán kết Capital One Cup, một fan của Quỷ đỏ đã uống say mèm để “tiêu sầu”, trước khi làm việc hi hữu là gọi cho cảnh sát để đòi gặp Sir Alex Ferguson.

Theo cảnh sát khu vực phía Bắc thành phố Manchester, cuộc gọi từ đường dây nóng 999 đến từ một người đàn ông ở Crumpsall vào lúc 22h30 tối ngày 22-1 (theo giờ địa phương), tức chỉ vài giờ sau khi thầy trò HLV David Moyes bị Sunderland loại khỏi Capital One Cup.

Người đàn ông trong tình trạng say mèm khi nói chuyện, thậm chí còn đòi gặp HLV tiền nhiệm là Sir Alex Ferguson để “hỏi cho ra nhẽ” về kết quả tồi tệ từ đầu mùa giải năm nay của M.U.

Say xỉn, fan M.U gọi cảnh sát đòi gặp... Sir Alex ảnh 1
Fan Quỷ đỏ đang rất nhớ Sir Alex Ferguson

       Thông báo trên trang mạng xã hội Facebook của lực lượng cảnh sát thành phố Manchester về vụ việc hi hữu vừa qua

Thông báo chính thức trên trang Facebook của lực lượng cảnh sát thành phố Manchester cho hay: “Một người đàn ông ở khu Crumpsall, phía Bắc thành phố Manchester đã gọi điện tới cho chúng tôi để yêu cầu được nói chuyện với Sir Alex về kết quả của trận đấu đêm qua của M.U. Tôi biết đó là một kết quả đáng buồn đối với các cổ động viên M.U nhưng tất cả nên nhớ rằng chỉ nên gọi số 999 trong trường hợp khẩn cấp. Những ai có vấn đề cá nhân và không khẩn cấp thì nên gọi số 101. Nếu như các bạn muốn nói chuyện với Sir Alex thì nên gọi tới câu lạc bộ và biết đâu bạn sẽ được nói chuyện với ông ấy”.

Theo người trực điện thoại ở đường dây nóng của cảnh sát, người đàn ông liên tiếp hỏi đầu dây có phải là Sir Alex hay không và liên tục kể lể về thành tích bết bát của M.U trong thời gian qua, cũng như cầu cứu nhà cầm quân lão luyện người Scotland trở lại nhằm giải cứu đội bóng.

Có thể thấy, người hâm mộ đang mất dần niềm tin vào HLV David Moyes, người kế nhiệm của Sir Alex ở sân Old Trafford khi M.U đang phải đối mặt với một mùa giải tay trắng.