Say sưa trong kì trăng mật, cô dâu tử nạn ở bể bơi

ANTĐ - Một cô dâu được phát hiện chết trong bể bơi do bị chấn thương sọ não quá nặng sau khi chè chén say sưa trong tuần trăng mật.

Ruby Lewis, 34 tuổi, được phát hiện dưới đáy bể bơi ở một bệnh viện tư ở Crete trong khi người chồng Mark đang điều trị lọc thận ở trong. Nữ tiếp viên hãng hàng không Anh này được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống sau khi “trượt xuống” nước vào ngày thứ hai của tuần trăng mật, theo báo cáo từ cuộc điều tra cái chết bất thường này. Cô được đưa về Anh trong tình trạng không nhận thức được và chết sau 11 ngày trong bệnh viện.

Cặp đôi này yêu nhau 7 năm và cưới nhau vào tháng 4/2010 ở Wetherby, West Yorkshire, Anh. Sau khi cưới, người chồng phải ghép thận nên cặp đôi này đã hoãn quá trình điều trị lại 4 tháng đến tháng 8/2010 để đi nghỉ tuần trăng mật ở khu resort Amirandes ở Crete.

Cô dâu Ruby Lewis và khu resort Amirandes

Bi kịch xảy ra vào ngày thứ hai của chuyến đi sau khi cặp vợ chồng này đặt phòng ở một bệnh viện tư để người chồng Lewis, 38 tuổi, có thể tiện cho việc lọc thận. Nhân viên điều tra cho biết khi người chồng đang được bác sỹ khám, cô vợ đã tới một quán bar và gọi một ly rượu với một chai nước. Sau đó, cô đi tới Ano Kalessa, tại đó mua 2 chai ouzo (rượu Hy-lạp có mùi hồi, thường được pha với nước) và một ít đồ ăn.

Nhân viên thẩm tra tín dụng từ Kidsgrove, Staffordshire, trở về bệnh viện 3 giờ sau đó và nói với nhân viên lễ tân cô ấy có thể ở bể bơi. Người ta đã tìm thấy cô trong tình trạng úp mặt xuống nước ở bể bơi khoảng 20 phút sau đó. Thời điểm bác sỹ kéo cô lên, cô đã ngừng thở và bác sỹ đã làm đủ phương pháp để cứu sống cô. Vỏ hai chai ouzo được tìm thấy ở ghế nằm phơi nắng cạnh đó.

Theo báo cáo điều tra, người bác sỹ đã cố cứu cô ấy tin rằng cô bị trượt từ trên ghế xuống nước và chịu một chấn thương sọ não rất nặng. Nguyên nhân gây ra cái chết sau đó có thể do triệu chứng “nhồi máu não” vì bị ngạt và nước xâm nhập vào não. Không phát hiện ra những chấn thương bên ngoài. Xét nghiệm máu do nhà chức trách Hy Lạp cho thấy Ruby có nồng độ cồn cực cao trong máu tại thời điểm xảy ra tai nạn.