Say rượu, cầm kéo đâm chết bảo vệ dân phố

ANTĐ - Buông lời chửi mắng và thách thức đánh nhau, hai bên ấu đả, Thanh đã cầm kéo đâm chết bảo vệ dân phố và đâm trọng thương bạn hàng xóm.

Ngày 19/12, TAND TP. HCM đã đưa ra xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Hồ Ngọc Thanh (SN 1977, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM).

Theo cáo trạng,  khoảng 15h20, ngày 8/1/2013, sau khi đi uống rượu bia xong, Thanh lái xe về nhà mình. Thanh nhớ lại việc anh Lê Điền Trung (ở gần nhà Thanh)  thường để xe gắn máy lấn chiếm đường đi, nên Thanh chạy xe vào hẻm số 525 đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp) nẹt pô lớn tiếng và chạy thẳng vào nhà mình. Lát sau, Thanh đi bộ ra ngoài hẻm thì gặp anh Nguyễn Bình Minh (bạn anh Trung) đang đi bộ vào nhà anh Trung thì Thanh gây sự, chửi và đòi đánh anh Minh. Thấy vậy, anh Võ Thành Kim (bảo vệ dân phố) can ngăn.

Hồ Ngọc Thanh ngồi bần thần ở tòa

Lúc anh Minh và anh Kim bỏ về, Thanh vào nhà lấy 1 cây kéo giấu vào túi quần rồi đi mua 5 lon bia về nhà uống. Khoảng 15h30, cùng ngày, anh Kim chạy xe gắn máy đến nhà anh Trung rủ anh Trung đi xem lô đất thuê để bán mai tết. Thanh buông lời chửi mắng và thách thức đánh nhau với anh Kim thì bị anh Kim xông vào đánh. Anh Trung thấy vậy can ngăn thì bị Thanh đánh lại.

Trong lúc ấu đả nhau, Thanh cầm kéo đâm hai nhát vào người anh Kim và đâm 1 nhát vào anh Trung.

Phát hiện sự việc, người dân đưa anh Kim và anh Trung đi cấp cứu. Nhưng do vết thương bị trúng thủng tim nên anh Kim đã tử vong, riêng anh Trung chỉ bị thương. Sau khi gây án, Thanh bị công an địa phương bắt giữ.

Ra tay sát hại bảo vệ dân phố chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Ngọc Thanh đã khai nhận, hành vi phạm tội là do trong lúc uống rượu không điều chỉnh được hành vi, bản thân bị cáo mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ. Tuy nhiên, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần xác minh lại nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa chờ xác minh xét xử lại toàn bộ vụ án.