Sau sát phạt, người mất mạng, kẻ vào tù

ANTĐ - Nghi ngờ bị chơi bạc bịp, anh Hoan cay cú gọi đối tượng thắng bạc đến tra hỏi và đấm đánh, nhưng không ngờ chính anh này lại bị một trong những “con bạc” đồng hương thắng cuộc tước đoạt mạng sống.

Các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Trước tòa, Phạm Văn Toản (SN 1984, trú ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Dương (SN 1983), Phạm Văn Thoại (SN 1984), Lã Văn Phong (SN 1989), Phạm Văn Trường (SN 1983) và Nguyễn Văn Lệ (SN 1980), đều trú ở xã Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên cùng bị xét xử về tội “Đánh bạc”. Nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1989), ở cùng địa phương với các bị cáo.

Tối 15-3-2013, anh Nguyễn Văn Hoan được anh trai nhờ đến trông coi xưởng sản xuất cốp pha ở xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm. Tận dụng cơ hội này, Hoan lập tức gọi điện rủ các đối tượng nêu trên đến xưởng sản xuất của anh trai chơi bạc ăn tiền dưới hình thức “xóc đĩa”. Trong quá trình chơi “đỏ đen”, Hoan liên tục bị thua và đã phải vay của Phạm Văn Toản, Phạm Văn Thoại tới 40 triệu đồng. Trước khi “chiếu bạc” giải tán, Hoan tiếp tục vay thêm của 2 trong số 3 “con bạc” thắng cuộc 15 triệu đồng. Cay cú vì cho rằng đã bị bịp bợm, 22h cùng ngày, Hoan hẹn gặp Phạm Văn Trường tại một quán nước để dò hỏi, nhưng không kết quả.

Hai hôm sau (17-3-2013), Hoan lại gọi điện cho Trường đến một quán bi-a trên đường Hoàng Quốc Việt để tra hỏi, sau đó có đánh Trường. Bị đánh đau, Trường lập tức gọi điện cho nhóm thanh niên chơi bạc đến để “xử lý”. Trước khi lên taxi đến quán bi-a, Toản giấu dao chọc tiết lợn vào người. Đến nơi, đối tượng lập tức tiến tới chỗ Hoan đang chơi bi-a để đôi co. Sẵn có chiếc gậy chơi bóng trong tay, Hoan vụt luôn vào người đối diện. Đáp trả, Toản túm gậy, rồi rút dao đâm một nhát trúng ngực thanh niên đồng hương. Gây án xong, đối tượng vứt dao và bỏ trốn đến ngày hôm sau thì ra đầu thú. Mặc dù được anh trai và nhóm thanh niên đi cùng Toản đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương thấu tim, mất máu cấp nên anh Hoan đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm qua (20-2), Phạm Văn Toản cho rằng vì bị đánh trước nên mới rút dao ra chống trả, nhưng không hề có ý đâm chết anh Hoan. Các bị cáo liên quan đều khai khi cùng nhau đến chỗ anh Hoan, không hề hay biết Toản mang theo hung khí. Về hành vi đánh bạc, tất cả các bị cáo đều nhận tội như nội dung cáo trạng xác định. Ở vụ án này, Nguyễn Văn Lệ có đơn xin được xét xử vắng mặt. 

Quá trình thẩm vấn và tranh luận công khai, HĐXX sơ thẩm nhận thấy có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại có một phần lỗi. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Văn Toản tù chung thân về tội “Giết người”. Với tội “Đánh bạc”, 5 bị cáo lần lượt phải nhận từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù giam.