Sau những ca tuần tra

ANTĐ - Khác hẳn với không khí tấp nập bên Đội Quản lý hành chính là khung cảnh vắng vẻ ở các đội nghiệp vụ. Lý giải cho điều này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hân - Phó CAH Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, từ sáng sớm cán bộ chiến sỹ đã xuống thôn, xã, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và cùng nhân dân đi kiểm tra đê điều, khơi thông mương nước chống ngập úng cho đồng ruộng…

CAH Phú Xuyên phân loại hung khí của vụ án

Với địa bàn rộng, dân cư đông, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Phú Xuyên càng phải phát huy tối đa lực lượng, công sức và trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho địa bàn. Các chiến sỹ tâm sự, có đêm vừa hết ca tuần tra, đang chuẩn bị đi ngủ thì phòng trực ban nhận được điện thoại báo tại thôn Khả Liễu, xã Phúc Tiến có gần 30 nam thanh niên mang theo dao, mã tấu, tuýp sắt chuẩn bị xử nhau, tất cả lại nhanh chóng nhận nhiệm vụ mới. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, hiện trường để lại là gạch, đá bừa bãi. Kiểm tra xung quanh, các chiến sỹ phát hiện có 3 đối tượng nấp dưới mương nước tay vẫn cầm tuýp sắt và dao. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai vì mâu thuẫn trong những lần đi chơi nên  thanh niên 5 xã chia làm 2 nhóm hẹn gặp mặt để giải quyết.

Trung tá Nguyễn Văn Nhâm - Đội trưởng Đội CSHS, CAH Phú Xuyên cho biết, huyện Phú Xuyên có hơn 80% người dân làm nông nghiệp và thủ công nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Mấy năm trở lại đây, số thanh thiếu niên mắc hàng loạt tệ nạn xã hội như tụ tập uống rượu rồi gây gổ đánh nhau, cờ bạc, mại dâm… đã làm náo loạn cả vùng quê thanh bình. Những thanh niên nghiện game, “net”, về xin tiền bố mẹ không được thì quay ra chửi mắng gia đình, đập phá đồ đạc và đi ăn trộm tài sản nhà hàng xóm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 

Mới đây, trên địa bàn huyện xảy ra vụ án gồm 8 đối tượng ngang nhiên chở đất đến lấp mương nước trước cửa nhà dân rồi dùng hung khí đe dọa, bắt chủ nhà phải mua lại miếng đất chúng vừa mới “khai hoang” với giá cao. Sự manh động, côn đồ của các đối tượng khiến chủ nhà sợ hãi không dám báo công an mà vay mượn nộp cho chúng 150 triệu đồng để được yên thân. Sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS đã xác minh vụ việc và bắt khẩn cấp 4 đối tượng trực tiếp liên quan về điều tra, xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, theo Trung tá Nhâm, ngoài việc bắt đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thì lực lượng công an luôn làm hết sức để nhân dân tin tưởng, chỉ khi dân ủng hộ và tự giác tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì cái xấu mới không còn tồn tại, xóm làng được bình yên. 

Những lần xuống địa bàn làm nhiệm vụ, các chiến sỹ thường đến thăm gia đình có con, em đang vướng vào vòng lao lý để thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình chăm lo sản xuất. Đây cũng là dịp cán bộ chiến sỹ gần dân, sát dân hơn để hiểu được khúc mắc, mâu thuẫn nảy sinh, tồn tại trong đời sống nhân dân, từ đó kịp thời báo cáo cấp trên có phương hướng giải quyết, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

 Đồng hồ điểm con số 12h, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, 3 chiếc xe môtô dừng vội trước cửa đội, 6 chiến sỹ chui ra từ áo mưa ướt sũng, môi tái nhợt vì lạnh nhưng gương mặt vẫn vui vẻ. Một ca tuần tra không xảy ra vụ việc. Tối nay, các anh lại lên đường làm nhiệm vụ mới.