Sau 42 giờ bắt hung thủ vụ giết người ở Vĩnh Tuy

ANTĐ - Đúng 9h30 ngày 24-12, hai đối tượng trong vụ án mạng nghiêm trọng, ở phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, đã trong tầm kiểm soát của lực lượng CSHS CAQ Hai Bà Trưng. Vụ án được làm sáng tỏ, nhưng trong tâm trí của mỗi thành viên ban chuyên án, các anh không khỏi xót xa vì động cơ gây án của kẻ thủ ác.

Đối tượng Lương, Hà và tang vật vụ án

Khoanh vùng đúng đối tượng

16h ngày 22-12, CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo của người dân, tại số nhà 69 phố Lạc Trung xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yên, 66 tuổi, đã tử vong với một con dao ăn kiểu Thái Lan vẫn đang cắm trên cổ nằm ở gian bếp ở tầng 1. Tuy nhiên qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng điều tra xác định được đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tại phòng khách cũng ở tầng 1, vị trí bộ bàn ghế có nhiều vết máu. Những vệt máu này kéo dài vào phòng bếp và dừng lại. Người nhà nạn nhân Yên cho biết, chiếc xe máy hiệu SYM - Shark màu nâu đã biết mất. Cũng theo thông tin từ người nhà nạn nhân Yên, trong giờ hành chính hàng ngày, bà Yên ở nhà một mình và thường khóa cửa cổng ra vào.

Từ hiện trường vụ án cũng như quy luật sinh hoạt của nạn nhân Nguyễn Thị Yên khiến ban chuyên án đi đến nhận định gồm hai giả thiết: một, đối tượng gây án phải là người quen biết; bởi dấu vết tại hiện trường đã “nói” được rằng hung thủ gây án và nạn nhân đã ngồi ở bàn phòng khách trước khi xảy ra vụ việc. Giả thiết thứ hai, do đối tượng trộm cắp đột nhập, và đã ra tay sát hại chủ nhà khi bị phát hiện. Ngay trong buổi chiều 22-12 đến đêm hôm đó, khoảng 20 đối tượng trong diện nghi vấn được gọi hỏi, xác minh.

Tiếp tục rà soát, dựng lại các mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Yên, rạng sáng 23-12, ban chuyên án bật ra được thông tin hết sức quý giá: khoảng 1 tuần trước khi xảy ra vụ án, cháu ruột của bà Yên, là Nguyễn Duy Hà, SN 1990, trú ở phường Điện Biên, quận Ba Đình đã bỏ nhà đi biệt tích. Hà “nghiện” trò chơi điện tử nặng, và không có nghề nghiệp. Nhiều lần, bà Yên đã góp ý, khuyên nhủ đứa cháu ruột, nhưng Hà đều tỏ ý không bằng lòng. Nghi can số 1 của vụ án được xác định.

Tội ác khó dung

“Trong vụ án, một yếu tố quan trọng giúp quá trình điều tra, truy xét hung thủ gây án được nhanh chóng và chính xác, đó là nhờ sự giúp đỡ trách nhiệm của người dân”, Thượng tá Vũ Thái Hưng - Phó Thủ trưởng CQĐT CAQ Hai Bà Trưng nhớ lại. Chiều 23-12, hơn 1 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, có người đã báo đến ban chuyên án, trong camera của gia đình đã ghi được hình ảnh 2 đối tượng dắt một chiếc xe máy đi vào ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương. Khẩn trương truy xét thông tin này, ban chuyên án xác định được đúng là có 2 đối tượng đã dắt một chiếc xe máy hiệu SYM vào ngõ 230 Lạc Trung. Sau đó, chúng đã thuê một chiếc xe ba bánh chở về khu vực Văn Chương, Đống Đa. Trên đường đi, chúng nói với người điều khiển xe ba bánh rằng chìa khóa xe máy bị mất nên phải chở về nhà để thuê người đánh chìa mới.

Lần theo địa chỉ này, ban chuyên án làm rõ đó là nhà của Vũ Ngọc Lương, SN 1986, trú tại 23/88 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, Đống Đa. Lương không có mặt ở nhà từ vài ngày nay, và người nhà anh ta cho biết, Lương chơi thân với Nguyễn Duy Hà. Những thông tin này hoàn toàn trùng khớp với kết quả điều tra, xác minh của ban chuyên án. Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương về hành vi giết người, cướp tài sản lập tức được CQĐT phát ra.

Một mặt tung các mũi trinh sát tỏa đi truy tìm dấu vết của 2 đối tượng Hà, Lương, ban chuyên án tiến hành vận động gia đình 2 đối tượng thuyết phục con em ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Biết hành vi tàn ác đã bại lộ và không thể lẩn trốn mãi, 9h30 ngày 24-12, Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương đã từ Lạng Sơn về Hà Nội đầu thú. Ngay trong ngày, chiếc xe máy là tang vật vụ án mà 2 đối tượng Hà, Lương tiêu thụ tại Thái Nguyên đã bị ban chuyên án thu hồi. Đặng Hoàng Sơn, SN 1984, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên - kẻ mua chiếc xe máy với giá 3 triệu đồng - đã bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương đã khai nhận hành vi phạm tội của chúng. Nguyễn Duy Hà chính là kẻ đã nhẫn tâm sát hại người bác của y. Vì nghiện chơi game online, chiều 22-12, Hà rủ Lương đến nhà bà Yên định vay 300.000 đồng của con gái bà Yên. Mở cửa cho đứa cháu vào, bà Yên gọi Hà vào phòng khách và bảo Lương đứng ngoài để bà nói chuyện riêng với đứa cháu. Nghe người bác khuyên can và trách đã lớn tuổi mà không chí thú làm ăn, Nguyễn Duy Hà đột nhiên… nổi máu điên. Y cầm chiếc chày giã cua ở gần đó, bất ngờ đập thẳng vào đầu người bác. Bà Yên chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, đứa cháu bất nhân đã cầm con dao ăn đâm tiếp. Cú đâm quá mạnh làm con dao bị gãy chuôi. Bà Yên lúc này đã gục xuống sàn nhà. Nguyễn Duy Hà tìm con dao khác, đâm trúng động mạch cổ khiến bà Yên không còn cựa quậy, rồi kéo vào phòng bếp. Gây án xong, nó ra bảo với Lương: “Tao vừa giết người rồi”. Như không có chuyện gì xảy ra, hai kẻ ác thú lục lọi tìm đồ đạc quý giá trong nhà, rồi quyết định dắt chiếc xe máy bỏ trốn…

 Chiều 25-12, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP đã đến CAQ Hai Bà Trưng, trao quyết định khen thưởng của CATP cho 6 tập thể và 17 cá nhân lập thành tích xuất sắc tham gia phá án. Cùng ngày, BCĐ 197 thành phố đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể - 4 cá nhân; UBND quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho 7 tập thể tham gia chuyên án.