“Sát thủ - chết bất hủ”: Hết khôn dồn đến dại

ANTĐ - Trong khi cuốn truyện tranh gây sốt “Sát thủ đầu mưng mủ” chưa kịp… giảm độ nóng thì “Sát thủ - chết bất hủ” với cách thử chết trên Facebook lại thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. Bên cạnh đó những thông tin tư vấn… về cách chết cũng được phổ biến trong cộng đồng mạng.

Những bia mộ “ảo” nhan nhản trên mạng

Từ đua nhau… thử chết

Với bất cứ thành viên nào đã đăng ký tài khoản trên Facebook, chỉ cần một thao tác rất đơn giản là gõ câu “Sát thủ chết bất hủ” vào mục tìm kiếm, ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” cho phép người dùng tạo những tấm bia mộ ghi tên, năm sinh và dự đoán bản thân thọ bao nhiêu tuổi và chết do nguyên nhân nào. Cho đến thời điểm này “nghĩa trang online” này được rất nhiều cư dân mạng biết đến, có tới 120.000 thành viên sử dụng mỗi tháng.

Theo cộng đồng mạng, “Sát thủ - chết bất hủ” là sự tiếp nối của cuốn truyện tranh từng gây sốt “Sát thủ đầu mưng mủ”. Bởi những lý do chết mà ứng dụng này dự đoán là những câu nói cửa miệng buồn cười, vần điệu, vần âm thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Ngay sau khi ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” được lan truyền trên mạng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Không ít bạn trẻ còn đưa ra những bình luận khá vui vẻ: “Thấy cô bạn thân bảo ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” khá thú vị nên mình đăng nhập xem lý do chết của mình thế nào. Vừa thấy mình đã không nhịn được cười bởi mình chết là do “chó cắn mất thắng”. Tuy vậy, tôi cũng hơi lo vì thấy tuổi thọ của mình quá ngắn. Chắc tết này tôi phải đi xem bói xem “thầy phán” thế nào để còn kịp thời giải hạn”  - thành viên có tên nangha chia sẻ.

Thông thường lý do “chết” mà ứng dụng tiên đoán đều khiến người xem bật cười ngay lần đọc đầu tiên. Kiểu như: Chết cháy vì táy máy vào ổ điện, Ngủm vì ngửi phải mùi thum thủm, Chết vì nghĩa tình đã hết, Ra đi vì vợ nghi cặp bồ, Thăng vì rụng hết răng không ăn được, Ngoẻo vì trèo cây cao, Thăng vì quá lăng nhăng… Bên cạnh những nguyên nhân chết hết sức đời thường thì có những lý do lại mang đậm tính thời sự như: Thăng vì xăng pha aceton, Chết vì nghĩ quá nhiều về tết, Tắt thở vì con nợ siết nhà, Chết vì không có tiền tiêu tết… Tuy nhiên, bên cạnh những thành viên chỉ đơn thuần coi đây là một ứng dụng vui vẻ, thể hiện sự sáng tạo và khả năng gây hài thì bạn Nguyễn Thanh Hoa, sinh viên năm cuối trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội lại bức xúc: “Đúng là hết khôn dồn đến dại. Dù đây chỉ là trò đùa thì mình cũng không ngu gì dùng ứng dụng này vì biết đâu vận đen ám vào mình thật. Đang yên đang lành tự nhiên lập bia mộ cho mình để… mua vui. Đúng là mọi người không còn việc gì để làm hay sao mà ngồi dự đoán năm chết, lý do chết một cách lãng nhách như vậy…”.

…đến tư vấn cách chết trên mạng…

Chia sẻ trên Facebook, một bạn trẻ có tên hoatigôn viết: “Tôi muốn ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cắt tay thì sợ đau, nhảy cầu thì sợ lạnh. Ai biết cách chết nào êm ái hơn, chỉ cho tôi với”! Thông tin này được khá nhiều bạn trẻ quan tâm, song điều đáng nói là hầu hết các ý kiến đều tập trung vào việc tư vấn cách chết. Chủ Facebook có tên HungNguyen bình luận: “Uống thuốc ngủ đi bạn. Làm trăm viên là ok ngay. Đảm bảo ngủ vĩnh viễn. Để lấy thêm can đảm bạn uống trước tí rượu cho nó… máu”. Người có tên Fan Steve thì lạnh lùng: “Thích thì chết, có gì phải băn khoăn. Sống thì khó chứ chết thì quá đơn giản. Kiểu nào chả chết được. Quan trọng là thích chết ồn ào hay lặng lẽ. Nếu muốn ồn ào thì ra giữa đường lao vào xe tải. Muốn… bình lặng thì ở nhà, chốt cửa cắt mạch máu. Thế là xong. Chúc bạn chết… thành công”?!

Trung bình mỗi ngày các trang mạng trên có hàng trăm người vào, tha hồ trút nỗi niềm và bình luận về tâm trạng của người khác. Tự nhận mình là người bất hạnh nhất… trái đất và đã tự tử nhiều lần nhưng không thành, Thảo T, SN 1990 chia sẻ trên một trang mạng xã hội: “Sống làm gì khi không có ngày mai. Sống làm gì khi gia đình ly tán. Sống làm gì khi tiền thay tình cảm. Muốn chết thật nhanh”.

Đáp lại chia sẻ này là một gợi ý của một người “đồng cảnh ngộ”: “Sao lại có người giống tâm trạng của mình vậy ? Chúng mình phải là tri kỷ mới đúng. Chúng mình không sinh cùng ngày thì tại sao không chết cùng ngày? Hãy gọi ngay cho mình ngay khi bạn có ý định muốn từ giã cõi đời…”! Ngoài ra, ăn theo tiên đoán vào năm 2012 trái đất sẽ diệt vong, “Hội những người thích năm 2012 trái đất nổ tung” đã ra đời trên Facebook với gần 3.000 người tham gia. Hồng Hà, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội trải lòng: “Khi đi xem bói, “thầy” phán tôi có số đoản mệnh nên chết trẻ. Khi biết được điều này, dường như lúc nào hai từ “cái chết” cũng luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng chết một mình chắc buồn lắm. Tôi mong đến ngày tận thế để mọi người cùng chết chung, chẳng ai còn sống trên cõi đời này nữa”… Với tâm trạng này, nhiều bạn trẻ đã thi nhau sưu tầm và gửi cho nhau những đoạn phim, những tin tức về ngày tận thế để rồi ngày càng lún sâu vào tâm trạng bi quan chán nản về cuộc sống, xa rời thực tế.

Để không bị sa đà vào những trào lưu vô bổ này, mỗi bạn trẻ cần rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng, tránh rơi vào những suy nghĩ tiêu cực không đáng có hoặc bị ảnh hưởng những tư tưởng này từ những người khác…

Đừng hùa theo trào lưu vô bổ

Bà Lê Thị Túy - chuyên gia tư vấn tâm lý Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam cho biết: “Tuổi trẻ có tính “hưng phấn” rất cao, do vậy khi gặp một cú sốc về  tình cảm hoặc những chuyện không vừa ý họ sẽ nảy sinh ý định tìm cái chết để giải thoát bản thân. Với tâm lý “bầy đàn”, học đòi, nhiều bạn đã tìm đến những “người cùng cảnh ngộ” để chia sẻ “ý tưởng”, vừa để có thêm sức mạnh. Một số khác tuy không thích chết nhưng cũng hùa theo với suy nghĩ càng đông càng vui, không “thành công cũng thành nhân”, nếu không chết được thì ít ra cũng tạo nên được một trào lưu mới. Xét cho cùng, những hiện tượng này chỉ là một cách gây sốc của các bạn trẻ.