TP.HCM:

Sát hại vợ “hờ” do hoang tưởng

(ANTĐ) - Nghĩ người vợ “hờ” đã ăn ngủ với nhiều người đàn ông để kiếm tiền Trần Ngọc Long đã ra tay sát hại dã man người chung sống với mình hơn 20 năm nay.
Chiều 18-6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 2, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Long (SN 1967, trú chung cư Bình Trưng Tây, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Bước đầu Long đã khai nhận ra tay sát hại dã man bà Nguyễn Thị H (SN 1964, vợ “hờ” của Long). Theo lời khai ban đầu của Trần Ngọc Long, trước đây Long từng có vợ và một con trai; nhưng vì cuộc sống lục đục nên đã ly hôn. Bắt đầu từ năm 1989 đến nay, Long quen biết và sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị H. Được biết, vì Long và H ai cũng phụng dưỡng mẹ già nên 2 người sống 2 nơi khác nhau, mỗi tuần chung sống với nhau được vài ngày.

Trong thời gian gần đây, cặp vợ chồng “hờ” nói trên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kịch liệt do Long nghi ngờ, có khi lại khẳng định bà H hành nghề bán dâm, chung chạ với nhiều người đàn ông khác để kiếm tiền. Trong những lần cãi vã như thế, bà H không thừa nhận, cho rằng đầu óc Long có vấn đề; còn Long thì yêu cầu bà H thú nhận để được tha thứ.

Khoảng 12h trưa 17-6, Long tìm đến nhà bà H tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Sau khi vào nhà khoảng 30 phút thì lại xảy ra mâu thuẫn kịch liệt giữa 2 người vì nguyên nhân như nói trên. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long đã bất ngờ chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo và đâm 2 nhát vào ngực làm bà H tử vong tại chỗ.

Đặc biệt sau khi gây án, Long gọi điện thoại cho cán bộ công an khu vực để đầu thú. Theo điều tra viên Công an quận 2, ngay sau khi xảy ra vụ án, người nhà của Long cũng cung cấp cho cơ quan công an đơn thuốc chứng tỏ đối tượng này từng điều trị bệnh trầm cảm. Hiện Công an quận 2 đang tiến hành các thủ tục đưa Long đi giám định tâm thần, để có căn cứ xử lý.