Sát hại vợ dã man ngay sau đám cưới

ANTD.VN - Gulnar Velieva kết hôn khi đang là sinh viên của Đại học Y khoa quốc gia Saint Peterburg. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đám cưới, cô đã bị sát hại dã man.

Hung thủ chính là chồng cô - Samir Gabibov, một kẻ đã có tiền án về tội bắt cóc. Samir từng kết hôn và có 2 con riêng.

Mới đây, Tòa án Kirovsky, thành phố Saint Peterburg, Nga ra phán quyết đối với Samir Gabibov (34 tuổi) về tội giết người. Nạn nhân là Gulnar Velieva (23 tuổi) sinh viên Đại học Y khoa quốc gia Saint Peterburg. Gulnar kết hôn với Samir, người gốc Azerbaijan vào ngày 15-4-2016. Ngày 22-4, Samir đã sát hại vợ rất dã man tại một căn hộ trong khu chung cư trên đại lộ Nguyên soái Zhukov ở Saint Peterburg, sau đó dùng ô tô chở thi thể nạn nhân vào khu rừng gần Petrodvorets và chôn ở đó.

Sát hại vợ dã man ngay sau đám cưới  ảnh 1Samir, kẻ đã giết vợ dã man ngay sau đám cưới

Bị 32 vết thương trên cơ thể

Theo tài liệu điều tra, trong các lời khai ban đầu về việc vợ mới cưới của mình mất tích, Samir khẳng định, sáng 22-4, Gulnar phải đến lớp học ở trường, nhưng tại thời điểm đó, điện thoại di động của cô đã tắt. Samir quả quyết với cảnh sát và người thân của Gulnar rằng vợ mình ra khỏi nhà từ sáng để đi đâu đó và chưa trở về. Sự dối trá của hắn chỉ bị phát hiện sau đó hơn một tháng. 

Ngày 25-5-2016, Samir bị bắt vì bị tình nghi giết vợ. Trong quá trình  điều tra, Samir đã nhận tội và chỉ nơi chôn xác vợ. Thi thể của Gulnar được tìm thấy vào ngày 26-5. Tuy nhiên, Samir đã liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu, hắn khai vô tình xô ngã Gulnar khiến cô đập đầu xuống sàn nhà dẫn đến tử vong. Nhưng, khi các chuyên gia pháp y xác định được 32 vết thương ở chân, vùng xương chậu, vùng đầu, cổ và những dấu vết chứng tỏ Gulnar bị tấn công tình dục, Samir mới chịu thú nhận đã đánh vợ đến chết.

Mặc dù vậy, Samir lại biện minh cho hành động của mình rằng trước khi chết, Gulnar thú nhận có quan hệ thân mật với người đàn ông khác, đã gửi ảnh của mình cho người đó và còn hẹn gặp nhau vào chiều 23-4-2016. Samir khẳng định mình giết vợ do không kiềm chế được cơn tức giận bột phát vì ghen tuông…

Từng bị kết án 5 năm tù về tội bắt cóc

Theo lời khai của Samir, chiều 21-4, Gulnar ở nhà và chuẩn bị bữa tối một mình. Samir đã uống rượu với bạn tại một quán bar và về nhà vào lúc 2h sáng 22-4. Cũng vẫn theo lời của Samir, khi tình cờ phát hiện Gulnar cài đặt trên điện thoại phần mềm nhắn tin, gọi điện miễn phí WhatsApp, anh ta đã yêu cầu cô phải gỡ bỏ ngay vì không muốn vợ giao thiệp với ai. Gulnar đồng ý, nhưng không thực hiện.   

Samir còn khẳng định rằng mình đã nhìn thấy ảnh Gulnar mặc đồ lót trên điện thoại di động. Khi biết được sự thật này, hắn vô cùng giận dữ và lao vào đánh đập vợ trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của Gulnar đều không tin cô có nhân tình. Là một sinh viên chăm chỉ, sau giờ học, cô làm trợ lý nha khoa. Là chị của 2 đứa em, Gulnar thường xuyên giúp đỡ bố mẹ chăm sóc em trai bị bệnh nặng... 

Theo người thân của Gulnar, Samir là người hay ghen và luôn kiểm soát vợ chặt chẽ. Gulnar không chỉ phải gỡ bỏ WhatsApp, mà còn hầu như không được gặp bạn bè, không tham gia các mạng xã hội từ sau ngày đính hôn... Ngay cả bố mẹ và bạn thân của Gulnar đều không biết Samir làm nghề gì, chỉ biết anh ta làm việc tại cảng Saint Peterburg. Thực tế, Samir đã kết hôn và có 2 con từ cuộc hôn nhân này. Ngoài ra, Samir từng bị kết án 5 năm tù về tội bắt cóc.   

Viện Công tố đề nghị mức án 14 năm tù. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Samir tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và có 2 con riêng còn nhỏ, ngày 19-1-2017, Tòa án Kirovsky đã tuyên phạt Samir Gabibov 10 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 5 triệu rúp.