TP.HCM:

Sát hại người yêu trước phòng cấp cứu

ANTĐ - Ngày 8-3, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã di lý đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1980, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 6, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Trước đó ngày 7-3 Sơn đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long đầu thú và khai báo hành vi sát hại người yêu là chị Trần Thị V (SN 1991, trú tỉnh Quảng Trị, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) vào đêm    6-3 tại trước cửa phòng cấp cứu, bệnh viện Triều An, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo điều tra sơ bộ và lời khai của Sơn tại cơ quan công an, cách đây 3 năm Sơn từ quê lên TP.HCM làm công tại 1 công ty in ở quận 6, TP.HCM. Dù đã có vợ và 2 con ở quê, nhưng trong thời gian này, Sơn quen biết, nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị V. Tuy nhiên vì là công nhân, đồng lương eo hẹp, cuộc sống khó khăn nên giữa Sơn và chị V thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Vì thương chị gái, cho rằng chị gái mình yêu lầm kẻ không ra gì nên anh Trần Quốc Dũng (SN 1993, em ruột của chị V) đã nhiều lần gây gổ, thậm chí là ẩu đả với Sơn. Sau một thời gian sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng, vì thấy không hợp nhau nên chị V chủ động nói lời chia tay với Sơn. Chị V cùng chị gái và em trai chuyển đến thuê phòng trọ ở đường 1A, khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc, quận 6 để sinh sống và lánh mặt Sơn.

Tuy nhiên vì có tình cảm sâu đậm với chị V nên cuối năm 2011 Sơn về quê li dị vợ, để 2 con cho vợ nuôi và tiếp tục lên TP.HCM tìm cách nối lại với chị V. Liên tục tìm đến nhà trọ chị V để tác động nhưng vì bị chị V cự tuyệt, cộng với suy nghĩ rằng, người yêu đã “tham phú phụ bần” cặp kè với người giàu sang hơn nên tình yêu đó của Sơn biết thành lòng thù hận. Cứ mỗi lần Sơn tìm đến phòng trọ tìm gặp chị V, thì Sơn và anh Dũng lại cự cãi xô xát với nhau.

20h đêm 6-3, Sơn lại đến, tuy nhiên chị V không có nhà. Gặp Dũng thì Sơn và Dũng lại xảy ra cự cãi, thậm chí Dũng còn dùng kéo cắt chỉ tấn công, đâm gây thương tích ở tay phải của Sơn. Lúc này chị Trần Thị Thùy (SN 1989, là chị ruột của chị V) đã lấy xe gắn máy chở Sơn đến bệnh viện Triều An để băng bó vết thương. Nghe chị ruột gọi điện báo tin, lập tức chị V tìm đến bệnh viện Triều An để thăm hỏi đồng thời thanh toán toàn bộ viện phí cho Sơn. Khi ra trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, bất ngờ Sơn rút dao Thái Lan từ trong người ra, đâm 1 nhát vào giữa ngực chị V làm chị này thủng phổi trái, đứt động mạch phổi, tâm nhĩ phải và tử vong tại chỗ. Được biết sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường, ngay trong đêm bắt xe về quê và đến sáng hôm sau thì ra đầu thú tại cơ quan công an địa phương.