“Sao” Việt và những nghĩa cử đẹp ủng hộ đồng bào miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước tình hình mưa lũ hoành hành khiến người dân miền Trung rơi vào cảnh khó khăn, nhiều nghệ sĩ đã chung sức kêu gọi mọi người có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ người dân nơi đây.

Thủy Tiên không chỉ là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz Việt đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mà còn đích thân lên đường cùng đoàn cứu trợ của mình đi đến tận những nơi cần giúp đỡ ở khu vực này. Nữ ca sĩ chia sẻ, ngay khi mưa lũ kéo về làm điêu đứng cuộc sống của người dân miền Trung, cô cả đêm không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh lũ lụt quẩn quanh ở trong đầu, rồi còn cả những cơn bão lớn lũ lượt kéo về.

Không chần chừ lâu, Thủy Tiên quyết định gác lại các công việc riêng để lên đường đến miền Trung dù xác định đi một mình rất vất vả và không biết sức mình có chịu nổi hay không. Tuy vậy, cô chấp nhận mọi sự khó khăn đó với suy nghĩ “nếu không làm thì trong lòng day dứt không yên, cảm thấy khổ tâm hết sức”. Nghĩ là làm, cô bỏ việc để bay từ TP.HCM ra Huế ngay trong ngày 13-10 và bắt đầu cuộc hành trình đi tới ba xã của địa phương này là Quảng Thành, Quảng Điền và Phong Điền vì nghe tin nhiều nơi bị cô lập do mất điện, rất cần trợ giúp đồ ăn và nước uống. Ra đến nơi, cô lập tức phối hợp với địa phương nhờ hỗ trợ xe tải, tìm mua chuẩn bị thực phẩm (mì, bánh mì, sữa, nước), thuốc, áo phao…và tìm thuê các tàu thuyền để có thể tiếp cận nhà dân.

Hình ảnh xúc động khi Thủy Tiên đội mưa bão đến với người dân miền Trung

Hình ảnh xúc động khi Thủy Tiên đội mưa bão đến với người dân miền Trung

Sau 3 ngày kể từ khi kêu gọi sự đóng góp của mọi người, Thủy Tiên cho biết đến thời điểm hiện tại cô đã nhận được số tiền hơn 30 tỷ đồng từ khắp nơi gửi về. Nữ ca sĩ cho biết, cô sẽ thực hiện thêm nhiều đợt hỗ trợ người dân về tiền mặt để giúp họ trang trải cuộc sống và sửa chửa nhà cửa bị hư hỏng do bão lũ. Nếu số tiền đóng góp nhiều và vẫn còn dư sau khi đã cứu trợ đồng bào miền Trung, cô mong muốn sẽ xây các công trình dân sinh như cầu đường bị hư hại sau bão lũ.

Cũng theo Thủy Tiên, ban đầu khi quyết định đứng ra làm việc này, cô cũng trăn trở vì biết nếu kêu gọi được một số tiền lớn thì rất có thể sẽ kéo theo nhiều phiền hà không đáng có, cụ thể là những nghi ngờ về sự minh bạch của việc sử dụng tiền từ thiện. Tuy vậy cô chấp nhận đối mặt với những rủi ro này. Nữ ca sĩ kể, trong quá trình thực hiện chuyến đi này, cô cũng nhận được một số ý kiến phản hồi rằng tại sao chỉ ủng hộ người dân một thùng mì, rồi chỗ này sao lại hỗ trợ ít, chỗ kia thì lại hỗ trợ nhiều. Lý giải băn khoăn này, Thủy Tiên chia sẻ, sau khi đi vào trong khu vực nhà người dân được hỗ trợ nhiều tiền, lúc trở ra thì chút nữa chiếc thuyền chở cô và đoàn cứu trợ chút nữa thì bị lật do nước tràn mạnh vào thuyền. Chính vì nguy hiểm vậy nên người dân ở bên trong không dám bơi ra để tìm thức ăn.

Thủy Tiên ngồi thuyền vượt dòng lũ vào khu vực nhà dân khó tiếp cận nhất

Thủy Tiên ngồi thuyền vượt dòng lũ vào khu vực nhà dân khó tiếp cận nhất

“Ở trong vùng đó ngập sâu, người dân cô lập, không ai dám ra ngoài vì sợ bị cuốn trôi. Nước vừa rút xuống nền nhà được 1 ngày thôi, sân vẫn đầy nước, vệt nước vẫn còn trên tường rất cao, những ngày lũ họ phải leo lên nóc nhà ngồi cả đêm cả ngày không ngủ. Mình hỏi thăm thì họ bảo rằng họ đói, bữa ăn bữa nhịn, và họ khóc mắt họ đỏ nhoè nước, mình tặng 20 triệu vẫn cảm thấy còn ít. Nhưng nghĩ còn nhiều người cần hỗ trợ nên thôi. Cò nhà chỉ có ông già và cô cháu gái mất trí thì làm gì đủ khả năng lao động mà kiếm tiền để ăn ngon 1 chút, cho họ nhiều thêm 1 ít để đi chợ ăn ngon hơn 1 chút cũng xứng đáng mà. Hãy đứng vào hoàn cảnh của người ta mà chia sẻ với họ.” – Thủy Tiên xúc động tâm sự.

Thủy Tiên nói thêm, tùy vào hoàn cảnh thực tế mà cô sẽ gửi tiền hỗ trợ đến người dân theo các mức khác nhau. Con số 20 triệu đồng nghe có vẻ nhiều nhưng thật ra chưa thấm vào đâu so với những mất mát sau mưa lũ mà người dân nơi đây phải gánh chịu khi mùa màng bị tàn phá, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hay ốm đau bệnh tật cần phải chữa trị…Bà xã Công Vinh khẳng định, quan điểm của về việc làm từ thiện là do bản thân mình có thời gian và có muốn làm hay không chứ đó không phải trách nhiệm của riêng ai. Vì vậy, cô cũng rất thấu hiểu và thông cảm với việc nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng bị dư luận dèm pha hay bình luận về việc đóng góp hay làm từ thiện bị cho là ít. Bởi lẽ hơn ai hết cô biết có khi nhiều nghệ sĩ làm từ thiện âm thầm mà mọi người không biết.

NSND Hồng Lựu và ca sĩ Đinh Hiền Anh chung sức kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung

NSND Hồng Lựu và ca sĩ Đinh Hiền Anh chung sức kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung

Cũng đau đáu trước những gì người dân miền Trung đang phải gánh chịu do thiên tai, bão lũ, mới đây ca sĩ Đinh Hiền Anh cùng NSND Hồng Lựu, một giọng ca nổi tiếng của xứ Nghệ đã cùng Đài truyền hình tỉnh Nghệ An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và nhiều đơn vị khác để chung tay tổ chức đêm nhạc từ thiện với tên gọi “Ru bão”. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h15 tối 23-10 tới trên sóng Đài truyền hình Nghệ An với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Hoa, NSND Hoàng Dũng, NSND Công Lý, NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Bằng Kiều, Trọng Tấn, Đinh Thành Lê, Bích Hồng, Huyền Trang, Thuỳ Dung… Ngoài ra Á hậu Thuỵ Vân, nam diễn viên Việt Anh và nhiều nghệ sĩ khác cũng sẽ đến Nghệ An để tham gia ủng hộ cho đêm nhạc ý nghĩa này.

Đại diện đơn vị tổ chức, ca sĩ Đinh Hiền Anh cho biết, một tuần qua cô ở Vinh để lo việc gia đình và rất xót xa trước cảnh đồng bào miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài. Đặc biệt khi đọc được thông tin về vụ sạt lở khiến nhiều công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 ((Thừa Thiên Huế) bị mất tích, cô lập và đoàn cứu hộ 13 người bị vùi lấp do sạt lở tại Trạm kiểm lâm 67 khi đang trên đường đi giải cứu, cô cảm thấy vô cùng đau xót. Không nghĩ ngợi nhiều, cô quyết định bắt tay vào làm đêm nhạc từ thiện trên với mong muốn quyên góp giúp đỡ bà con ở những vùng chịu thiệt hại của đợt mưa lũ và cả gia đình của 13 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Rào Trăng.

Đinh Hiền Anh nói thêm, cùng với việc đứng ra kêu gọi tổ chức đêm nhạc, cô cũng quyết định trích một số tiền lớn quyên góp cho chương trình từ thiện lần này. Một phần kinh phí cô dành để lo tổ chức chương trình, số còn lại gửi được gửi đến cứu trợ cho các công nhân, gia đình nạn nhân của vụ sạt lở và bà con vùng lũ miền Trung. Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng tình nguyện không lấy cát-xê, thậm chí vận động những đồng nghiệp khác cùng chung tay. Toàn bộ số tiền quyên góp trực tiếp tại đêm nhạc “Ru bão” và những khoản tiền ủng hộ khác sẽ được chuyển vào Quỹ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Sau chương trình, Đinh Hiền Anh cho biết, cô sẽ lên đường đến viếng, thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 và sau đó di chuyển tới một số địa bàn đang chịu ảnh hưởng lớn của đợt lũ lụt để trao tiền, nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho cuộc sống của dân nghèo.