Sao Man City “hiến kế” đánh bại Barcelona

ANTĐ - Không tính Yaya Toure đã từng khoác áo Barcelona, Jesus Navas chính là cầu thủ hiểu rõ về đội bóng xứ Catalonia nhất, với quãng thời gian khoác áo Sevilla trước đây. 

Trong 10 năm khoác áo Sevilla trước đây, Jesus Navas đã cùng đội bóng thành Seville đánh bại Barcelona – thời kỳ đỉnh cao với lối chơi tiqui-taka ít nhất 3 lần. Anh cũng là tác giả bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 khi hai đội gặp nhau ở Copa del Rey năm 2009. 

Đây chính là lý do mà tiền vệ 28 tuổi đã “hiến kế” để đội bóng anh vừa chuyển sang đầu quân hè năm ngoái là Man City có thể đánh bại Barca ở vòng knock-out Champions League vào ngày 19/2 tới.

“Tất nhiên là Barca không còn mạnh như thời điểm cách đây 3, 4 năm, khi họ là bá chủ ở châu Âu cũng như La Liga. Đó là vòng quay nghiệt ngã của bóng đá, không có gì là mãi mãi, cũng giống như lối chơi tiqui-taka của họ đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ càng để tìm phương án hóa giải. Tuy nhiên, nói thế nào đi nữa, đó vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở bất kỳ giải đấu nào Barca tham dự”, Jesus Navas đánh giá về đối phương.

Jesus Navas hy vọng có thể tiếp tục ghi bàn vào lưới Barca trong màu áo Man City

Theo Navas, dù rất mạnh, nhưng các cầu thủ Barcelona thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng chơi áp sát và quyết liệt. Không những vậy, hàng thủ đội bóng xứ Catalonia cũng có nhiều hạn chế trong khâu chống bóng bổng, cũng như hay mất tập trung ở các tình huống cố định.

“Tôi còn nhớ rất nhiều lần đối đầu với Barcelona khi còn khoác áo Sevilla và tất cả đều là những trận đấu khó khăn. Điều quan trọng là phải gây áp lực lên họ trong suốt 90 phút thi đấu để giành lại quyền kiểm soát bóng. Nếu không thể kiểm soát bóng, họ sẽ trở nên vô hại. Tôi cũng từng đánh đầu tung lưới Barca và đó là điểm yếu của họ bởi hàng thủ của họ không mạnh như nhiều người nghĩ”, Navas chia sẻ.

Không chỉ từng rất nhiều lần đối đầu với Barca trước đây, Navas còn một lợi thế lớn là rất hiểu những cầu thủ trụ cột của đội bóng xứ Catalonia như Xavi, Iniesta, Fabregas, Pique hay Puyol…những đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng Man City có thể đánh bại Barca trên sân nhà. Vấn đề nằm ở trận đấu tại Nou Camp, bởi chúng ta có 180 phút ở hai trận lượt đi và về”, cựu tiền vệ Sevilla kết luận.