Sao Man City chạnh lòng với biệt danh “Quái vật”

ANTĐ - Tiền đạo Alvaro Negredo của Man City thừa nhận anh từng rất buồn phiền mỗi khi nghe các CĐV hô vang biệt danh “Quái vật” đặt cho anh trên khán đài.

Chắc chắn trong trận chung kết Capital One Cup đêm nay, khu vực khán đài dành cho các fan của Man City trên sân Wembley sẽ tiếp tục hô vang tên gọi “Quái vật” – “Beast”, biệt danh của tiền đạo Alvaro Negredo.

Đây là biệt danh mà CĐV của đội bóng chủ sân Etihad đặt riêng cho tiền đạo người Tây Ban Nha bởi bản năng săn bàn cùng những pha dứt điểm hiểm hóc đầy uy lực trước khung thành đối phương. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Man City, Negredo đã đạt hiệu suất ghi bàn hết sức ấn tượng với 23 pha lập công trên tất cả các đấu trường, tính đến thời điểm này.

Tuy nhiên, theo thừa nhận của tiền đạo người Tây Ban Nha, anh và gia đình thời gian đầu rất sốc và buồn phiền, khi nghe thấy biệt hiệu mà các fan đặt cho mình, bởi họ tưởng các CĐV đang chế giễu và phản đối anh.

"Quái vật" Negredo đang tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City 

“Không chỉ một mình tôi nghĩ như vậy. Tôi có rất nhiều bạn bè và người thân sang Anh để cổ vũ cho mình thi đấu và khi nghe các CĐV gọi như vậy, ai cũng nghĩ họ ghét và đang chế giễu tôi. Đó là sự hiểu lầm đáng tiếc, bởi tôi cũng rất buồn phiền vì điều đó”, Negredo thừa nhận.

Trong trận đấu với Liverpool đúng hôm Lễ tặng quà hồi tháng 12 năm ngoái, Negredo là tác giả bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho Man City nhưng gia đình tiền đạo 28 tuổi này hết sức bất ngờ khi thấy các fan hâm mộ hô vang “Quái vật” trên khán đài.

“Bố mẹ tôi hết sức thất vọng khi nghe thấy họ gọi tôi như vậy. Bởi họ nghĩ rằng mọi người không thích và đang chế giễu tôi. Tuy nhiên, vợ tôi, khi đó đang ngồi cạnh đã giải thích để họ hiểu. Tất nhiên tôi hiểu là các CĐV đang phấn khích và khen ngợi mình, điều này cũng có nghĩa là tôi đang làm tốt công việc của mình trên sân, và tôi thích điều đó”, Negredo chia sẻ.