"Sao chạy sô" và xả hơi

ANTĐ - Dù tất bật với lịch diễn dày đặc hay tự thưởng cho mình có thời gian thảnh thơi xả hơi ở nhà, mỗi nghệ sĩ vẫn có những trải nghiệm và cảm xúc rất riêng trong những ngày đầu năm mới…


Ca sĩ Mỹ Linh: “Sập bẫy” kẻ gian...

Những ngày cuối năm 2011, nữ “diva” của làng nhạc Việt gặp phải “vận xui” khi bị kẻ gian lừa lấy mất túi xách trong một lần đi diễn ở phía Nam. Số là lần đi diễn đó, Mỹ Linh không có người quen đi cùng như mọi khi nên gần đến tiết mục trình diễn của mình, cô loay hoay không biết nhờ ai giữ túi xách hộ. Đúng lúc ấy thì ở phía trong hậu trường, một cô gái ăn vận lịch sự, đeo thẻ Ban tổ chức, lại cầm sẵn trên tay tờ kịch bản chương trình thúc giục chị chuẩn bị ra diễn.

Vốn nhìn thấy cô gái này lúc trước đứng nói chuyện với êkip làm chương trình nên Mỹ Linh tin rằng đó là người của Ban tổ chức và không mảy may nghi ngờ giao lại chiếc túi xách của mình nhờ giữ hộ. Ai ngờ đến lúc diễn xong quay ra tìm, Mỹ Linh mới tá hỏa bởi cả chiếc túi lẫn cô gái lạ mặt “tốt bụng” kia đều… bốc hơi. Lúc ấy cô mới hay mình bị lừa, đành tự an ủi: “Thôi thì của đi thay người”. Nữ ca sĩ “Tóc ngắn” tâm sự cách đây 4 năm cô cũng bị một vố lừa y như thế, cứ lẩm nhẩm lần sau sẽ rút kinh nghiệm nhưng rồi vẫn cứ bị “sập bẫy” kẻ gian như thường.

Những ngày này Mỹ Linh đang bận rộn với lịch diễn kín mít “vắt” từ năm cũ sang năm mới, nhưng cô tâm sự đã kịp cùng gia đình tổ chức đón Xuân sớm bằng bữa tiệc đầm ấm với sự sum họp của hơn 50 người thân và bạn bè vào hôm 30-12 vừa rồi. Và tối 1-1 cô đã “mở hàng” năm mới 2012 bằng đêm diễn chung với danh ca Tuấn Ngọc rồi tiếp tục “chạy sô” vào TP.HCM và Nha Trang trước khi được nghỉ xả hơi vài ngày bên gia đình.

Danh hài Minh Béo: Ốm cũng không nghỉ “sô”...

Vừa sang năm mới 2012, Minh Béo đã “chạy việt dã” ngoài phim trường để tham gia bộ phim truyền hình dài tập “Cô nàng nặng cân”, nhưng không phải là vai “cô nàng” mà vai… bố của nhân vật “cô nàng”. Minh Béo tỏ ra hứng khởi với vai diễn mới bởi đây là lần đầu tiên có người trao cho anh cơ hội vào vai già, mà lại là ông già thất tình. Ban ngày miệt mài đóng phim, tối lại “chạy sô” tấu hài trên sân khấu, Minh Béo bảo năm nào cũng thế, cứ dịp đầu năm là anh lại “chạy” túi bụi đến nỗi không nhìn thấy mặt đường đâu và làm “thân” với cảnh “cơm hàng cháo chợ”. Năm nay dù đang bị ốm nhưng Minh Béo vẫn không nghỉ “sô”, anh bảo dù chạy đôn chạy đáo diễn quanh năm nhưng với anh thì thích nhất vẫn là được diễn vào dịp đầu năm mới. Dù mới bắt đầu sang năm mới nhưng Minh Béo tâm sự anh đang ấp ủ kế hoạch làm liveshow tại Mỹ vào tháng 8 tới ngoài kế hoạch… giảm cân xuống còn dưới 100kg.

NSƯT Minh Vượng: Ở nhà... viết kịch bản

Trong khi các đồng nghiệp đang “chạy sô” tại các tụ điểm giải trí của Hà Nội để phục vụ khán giả trong dịp Tết Dương lịch thì cây hài hóm hỉnh của miền Bắc, NSƯT Minh Vượng lại lặng lẽ bên đèn sách để... viết kịch bản. Chị đã được Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) mời làm phần “xương sống” cho toàn bộ chương trình đón năm mới dành cho các Kiều bào diễn ra vào ngày 22 tháng Chạp. Minh Vượng không quá chật vật để nghĩ ra ý tưởng cho “Kiều táo du xuân quê hương” nhưng kịch bản chương trình cũng khiến chị lao tâm khổ tứ một thời gian, đặc biệt là những ngày Tết Dương lịch đều dành trọn vẹn cho công việc.

Thế nhưng, Minh Vượng lại không lấy đó làm buồn. Vì từ lâu chị đã tự  hứa với lòng rằng: Dù đi đâu làm gì nhưng những ngày Tết Âm lịch cũng như Tết Dương lịch đều dành thời gian… ở nhà. Năm 2011 vừa qua với Minh Vượng là một năm đầy dấu ấn, bận rộn nhưng… vui. Tuy là một diễn viên kịch nói nhưng chị đã lấn sân sang sân khấu chèo để dàn dựng và biểu diễn nhiều chương trình cho thiếu nhi như Ăn khế trả vàng, Quả táo thần và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Chị còn được trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội mời làm giảng viên khoa sân khấu và Minh Vượng còn trực tiếp làm đạo diễn và diễn viên chính trong bộ phim truyền hình “Lời phời phiêu lưu ký” gồm 104 tập. Với một người nghệ sỹ, Minh Vượng cảm thấy hạnh phúc với sự bận rộn, tất tả trong suốt 1 năm qua, bởi chị được sống với nghề và cống hiến cho khán giả những phút giây thư giãn đầy ý nghĩa.