Vòng 5 V-League:

Sân Vinh suýt “vỡ” trước trận

ANTĐ - Cơn “vỡ sân” manh nha xuất hiện đầu trận giữa SLNA và XMXT.SG chiều qua 14-4, rất may đã được BTC sân Vinh khống chế kịp thời. Nếu không, các CĐV chưa chắc đã thấy Công Vinh tiếp tục tỏa sáng mang về 3 điểm cho SLNA.

Sân Vinh suýt “vỡ” trước trận ảnh 1
Công Vinh đã có 5 bàn sau 5 vòng cho SLNA
Ảnh: QUANG THẮNG

Một ngày sau khi bị HN T&T giành ngôi đầu bảng, SLNA đã chính thức trở lại vị trí quen thuộc với họ từ đầu mùa giải, với thắng lợi 1-0 nghẹt thở trước đội khách khó chịu XMXT.SG. Tuy nhiên, thiếu chút nữa sân Vinh đã không thể chứng kiến trận đấu này nếu như tình hình an ninh trật tự trên các khán đài lúc đầu trận không được ổn định. Trước khi trận đấu diễn ra cả giờ đồng hồ, sân Vinh đã chật kín những khán giả cuồng nhiệt. Ở khu vực các khán đài C và D, nhiều CĐV quá khích do sợ hết chỗ đã đạp tung cửa và hàng rào để vào sân, trong sự bất lực của các nhân viên an ninh. Nhiều khán giả đã chạy vào được đường piste nhưng rất may họ không tràn tiếp vào mặt sân. Theo ghi nhận của phóng viên, trong cảnh xô đẩy, đã có ít nhất 2 người trong tình trạng choáng váng và phải nhận hỗ trợ từ các nhân viên y tế. Rất may sau đó, nhờ sự hướng dẫn tận tụy của lực lượng an ninh tăng cường, đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Các khán giả cuối cùng cũng ổn định để theo dõi trận đấu.

Trở lại với những diễn biến chính của cuộc đọ sức giữa SLNA và XMXT.SG, việc đội chủ nhà nhận cả 3 giải thưởng của tháng: gồm CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất là Cầu thủ xuất sắc nhất (Lê Công Vinh) không hề khiến cho các vị khách nao núng. Có lẽ đã rất lâu mới có một đội khách chơi hợp lý như thế khi đến “chảo lửa” Vinh. Thậm chí, có những thời điểm, đội khách tưởng như đã là những người có bàn mở tỉ số sau những cơ hội liên tiếp. Tuy nhiên, SLNA mùa này cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định. Không chỉ thể hiện được bản lĩnh, SLNA còn cho thấy họ có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu trong thời điểm khó khăn nhất. Đó không ai khác là Công Vinh. Khi được trao cơ hội trên chấm 11m, trong bối cảnh trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút là kết thúc, trước sức ép từ hàng chục nghìn khán giả, tiền đạo mang áo số 89 vẫn bình tĩnh chiến thắng Tấn Trường, mang về 3 điểm quý giá cho SLNA, giúp đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên BXH với 13 điểm sau 5 vòng (hơn HN T&T 3 điểm). Trong khi đó, với cá nhân Công Vinh, đây đã là pha lập công thứ 5 của anh cho đội bóng mới mà cũ. Thành tích này giúp Công Vinh tiếp tục đứng ở top đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới của mùa giải.

Trong những diễn biến khác, Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức đã nếm trải trận thua đầu tiên, sau khi thất thủ 0-1 trên sân Lạch Tray. Người ghi bàn cho Hải Phòng cũng là một cái tên quen thuộc: Quang Hải. Còn ở khu vực cuối bảng, ĐT.LA vẫn cho thấy những sự bất ổn sau khi lên hạng, với trận thua 1-3 ngay trên sân nhà, dù đối thủ chỉ là Đồng Nai.