Sản phụ tử vong, bé sơ sinh nguy kịch sau sinh mổ tại bệnh viện

ANTD.VN - Ngày 25-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã cử đoàn thanh tra tới bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình để phối hợp điều tra về cái chết bất thường của sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988, trú thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Nguy kịch rồi tử vong sau vài giờ vào phòng đẻ

Phản ánh tới báo chí, anh Ngô Văn Đức (SN 1989), chồng sản phụ Phạm Thị Hiếu cho biết, khoảng 2h ngày 24-9, chị Hiếu có dấu hiệu chuyển dạ nên anh và người thân đưa chị vào bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình để sinh.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, siêu âm, các bác sỹ cho biết sức khỏe của hai mẹ con bình thường.

Tuy nhiên, khi chị Hiếu vào phòng đẻ được khoảng 30 phút thì các bác sỹ ra thông báo với người nhà rằng, nếu khoảng nửa tiếng nữa mà không sinh thường được thì sẽ phải mổ.

Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình nơi sản phụ Phạm Thị Hiếu nhập viện và tử vong

Mặc dù được thông báo như vậy, nhưng sau hơn 1 giờ trôi qua, anh Đức và gia đình chờ mãi không thấy các bác sỹ đưa chị Hiếu vào phòng mổ. 

Đến 5h30, sản phụ Phạm Thị Hiếu mới được chuyển từ phòng đẻ sang phòng mổ.

“Lúc tôi vào bế vợ qua phòng mổ, cơ thể vợ tôi xanh xao và dường như đã bị kiệt sức. Cô ấy kêu mệt và đau”, anh Đức đau đớn nói.

Khoảng 7h cùng ngày, thấy sức khỏe sản phụ Hiếu không tốt, mất máu nhiều nên các bác sỹ thông báo cho người nhà tập hợp những người thân có cùng nhóm máu để truyền máu cho sản phụ. 

Anh Ngô Văn Đức đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của vợ

Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, các bác sỹ thông báo cho gia đình anh Đức rằng sức khỏe của em bé rất yếu, khả năng không qua khỏi nên phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Còn sức khỏe của sản phụ thì vẫn ổn định.

“Sau khi được các bác sỹ thông báo, tôi liền vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với con tôi, còn các chị tôi ở lại chăm sóc vợ. Các chị tôi nói sau đó bác sỹ gọi người nhà lấy máu để truyền cho vợ tôi một lần nữa, nhưng lần này cơ thể vợ tôi không còn nhận máu”, anh Đức kể tiếp.

Sản phụ đã tử vong vẫn được chuyển viện?

Đến khoảng 15h cùng ngày, sản phụ Phạm Thị Hiếu được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Theo người nhà nạn nhân, trước khi chuyển viện thì sản phụ đã tử vong.

Gia đình nạn nhân bức xúc kể lại sự việc

“Lần truyền máu thứ 2, tôi thấy máu ở ống truyền đông cứng lại. Tôi hỏi nhưng các bác sĩ không ai trả lời, họ cũng không cho tôi đi theo nhưng tôi vẫn cố bám theo để theo dõi tình hình của em gái tôi. Tôi có nghe thấy một bác sỹ nói rằng "Còn gì nữa mà cấp cứu", nhưng sau đó họ vẫn chuyển em tôi lên bệnh viện tuyến trên.

Khi em tôi được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới, có hai bác sỹ tại ra kiểm tra thì họ nói tim, mạch của em tôi đã ngừng đập, còn gì nữa mà đưa vào”, chị Phạm Thị Sinh, chị gái nạn nhân bức xúc.

Đến 18h ngày 24-9, các bác sĩ thông báo sản phụ Phạm Thị Hiếu đã tử vong và cho phép người thân đưa thi thể của nạn nhân về nhà để lo hậu sự, còn cháu bé vì rất yếu nên được chuyển đến khoa Sơ sinh bệnh lý để tiếp tục theo dõi. 

Sáng 25-9, CAH Quảng Trạch đã đến nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của sản phụ Phạm Thị Hiếu.

Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng anh Đức ngơ ngác tìm mẹ

“Lúc mới nhập, các bác sỹ siêu âm xong thì nói vợ con tôi vẫn khỏe nhưng sau khi vào phòng đẻ rồi phòng mổ thì vợ tôi nguy kịch và tử vong. Tình hình sức khỏe của con tôi cũng đang rất yếu, không biết có qua khỏi không. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, trả lại công bằng cho vợ con tôi”, anh Đức khẩn cầu.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Giám đốc bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình xác nhận có sự việc trên. Bà cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết: “Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an cũng đang trưng cầu giám định pháp y và điều tra. Về phía chuyên môn cũng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra thì chúng tôi mới căn cứ để xử lý. Còn về phía Sở Y tế, tôi đã chỉ đạo đoàn kiểm tra gồm một Phó Giám đốc cùng các đơn vị chức năng đến bệnh viện đa Khoa Bắc Quảng Bình để phối hợp điều tra. Bất kể là ai, nếu kết luận liên quan đến tinh thần làm việc và thái độ y đức có vi phạm thì tôi sẽ xử lý nghiêm”.