Rượu vào rủ nhau đi cướp

ANTĐ - Sau cuộc rượu “tưng bừng”, Nguyễn Văn Hiệu cùng đồng nghiệp tiếp tục rủ nhau vào nội thành Hà Nội chơi. Nhưng sau đó, cả hai đã nổi hứng đi cướp.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Tối 19-6-2012, Nguyễn Văn Hiệu (SN 1988, trú ở thôn Bình Hòa, xã Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) và Bùi Văn Hai (SN 1993, ở thôn Mạnh Tiến, xã Yên Bồng, Lạc Thủy, Hòa Bình) dẫn nhau tới phường Sài Đồng, quận Long Biên uống rượu. Thời điểm ấy, cả hai vừa hoàn tất công việc giết gà và giao cho khách hàng theo yêu cầu của Công ty Thương mại CP Lan Vinh (trụ sở ở huyện Gia Lâm). Sau khi uống hết chai rượu ở vỉa hè, hai thanh niên này tiếp tục phóng xe máy vào nội thành Hà Nội chơi. Tuy nhiên trên đường đi, Hiệu liền nổi hứng rủ đồng nghiệp đi cướp tài sản của lái xe taxi để lấy tiền ăn tiêu.

Sau tiếng “Ok” của Hai, bộ đôi này lập tức táp vào một điểm trông giữ phương tiện ở quận Hoàn Kiếm để gửi xe máy, rồi cùng đi bộ tới phố Hàng Tre để tìm “con mồi”.  Đúng lúc đó anh Hoàng Minh Ngọc (SN 1981, trú ở tỉnh Nam Định) điều khiển chiếc taxi hiệu Huyndai Get BKS: 30Z-7148 của hãng Thanh Nga đi tới nơi. Khi lên ô tô, Hiệu chủ động ngồi ở ghế lái phụ, còn Hai chui vào hàng ghế sau để dễ bề gây án. Nhận được yêu cầu của hai gã “đồ tể”, anh Ngọc nhanh chóng cho xe chạy về khu vực bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Nhưng khi đến đây, Hiệu và Hai thấy khu vực này rất đông người qua lại nên đã yêu cầu anh Ngọc chở lên Đại lộ Thăng Long. Nghi ngờ hành khách có ý đồ xấu nên lái xe taxi bèn từ chối phục vụ. Tức thì hai đối tượng hiện nguyên hình là những tên cướp manh động. Ngồi cạnh lái xe, Hiệu nhoài người sang tóm tay anh Ngọc giật mạnh về phía sau, đồng thời rít lên: “Mày muốn chết à”. Cùng lúc, Hai dùng tay kẹp chặt cổ nạn nhân vào thành ghế khống chế. Sau đó, hai tên cướp kéo lái xe taxi ra ghế sau. Thực hiện tội phạm đến cùng, Hiệu chuyển sang cầm lái ô tô phóng lên hướng cầu Thanh Trì, còn Hai ngồi sau vừa đánh, vừa khống chế nạn nhân.

Trên đường lên Lạng Sơn, Hai đã giật sợi dây chuyền, bắt anh Ngọc phải tháo nhẫn, giao nộp ĐTDĐ và móc ví (bên trong có 4 triệu đồng) đưa cho bọn chúng. Để khỏi bị phát giác, hai gã “đồ tể” còn nhét giấy vào miệng và bắt nạn nhân nằm im. Đến địa phận xã Vân Thủy, Chi Lăng, Lạng Sơn, Hiệu và Hai dừng xe xuống đi vệ sinh. Nhân cơ hội này, anh Ngọc vội đạp cửa xe ô tô để thoát ra ngoài và chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu. Mặc dù biết rõ nạn nhân đã thoát khỏi sự khống chế, song Hiệu và Hai vẫn “ung dung” điều khiển xe   ô tô lên thành phố Lạng Sơn. Khoảng 3h ngày 20-6-2012, tại khu vực Dốc Quýt, huyện Cao Lộc, bọn chúng đã bị lực lượng công an đón lõng bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Với thủ đoạn và cách thức chiếm đoạt tài sản đó, Nguyễn Văn Hiệu và Bùi Văn Hai bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố trước tòa án cùng cấp về tội “Cướp tài sản”, theo điểm b, khoản 3, Điều 133-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (28-3), một lần nữa hai gã “đồ tể” đã phải khai nhận lại hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. “Cắt nghĩa” về động cơ gây án, cả Hiệu và Hai đều cho rằng chỉ vì muốn rủng rỉnh tiền tiêu xài nên mới nảy sinh ý đồ và thực hiện vụ cướp táo tợn này. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại và các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệu 12 năm tù và Bùi Văn Hai 11 năm tù giam cùng về tội “Cướp tài sản”.