Rước họa vì sang Trung Quốc bán thận: Nạn nhân "săn" lẫn nhau

ANTĐ - Một đường dây mua bán nội tạng hoạt động công khai đã lộ diện, bị triệt xoá.

Kỳ 2: TỪ NẠN NHÂN TRỞ THÀNH ĐỒNG PHẠM

Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Cần Thơ cho biết, đầu năm 2011 nhận được thông tin một số đối tượng tìm đến bệnh viện yêu cầu khám sức khỏe với biểu hiện nghi vấn, liền cử trinh sát xác minh. Kết quả đúng như dự đoán, một đường dây mua bán nội tạng hoạt động công khai.

Sau tám tháng khẩn trương điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã bắt bốn đối tượng về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài gồm: La Thị Thịnh (SN 1971, ngụ  Thôn Chào, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), Võ Đình Văn (SN 1986, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM), Quảng Đại Vàng (SN 1987, ngụ thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và Lê Sơn Truyền (SN 1984, ngụ ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Theo lời trinh sát, do không nghề nghiệp ổn định, Văn - Truyền được một số đối tượng giới thiệu sang Trung Quốc bán thận với giá từ 40 đến 50 triệu đồng, mọi chi phí ăn ở được bên môi giới lo tất. Theo lời khai của Truyền, sau khi bán thận xong y quen biết với Vương mập và A Trang (chưa rõ địa chỉ). Nhìn Truyền khỏe mạnh, A Trang nói: “Hai chú về Việt Nam tìm thanh niên khỏe mạnh rủ rê bán thận. Một người chú giới thiệu, tôi sẽ trả hoa hồng 10 triệu đồng. Chú được tiền, người nghèo được giúp. Bệnh nhân thoát chết...”. Nghe qua cái “lý cùn” của A Trang, Văn - Truyền vui vẻ nhận lời. Vài ngày sau, chúng giới thiệu La Thị Thịnh, chuyên tổ chức đưa người vượt biên trái phép tại địa bàn giáp ranh từ Quảng Ninh sang Trung Quốc.

Rước họa vì sang Trung Quốc bán thận: Nạn nhân "săn" lẫn nhau ảnh 1

La Thị Thịnh bị dẫn giải về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra

Để tạo thành đường dây khép kín, bọn chúng thỏa thuận khi nào bên Trung Quốc có người  cần  mua  thận thuộc  nhóm máu nào thì Vương hoặc A Trang sẽ liên lạc với Văn, Truyền để tìm người  cần bán thận tại Việt Nam có nhóm máu thích hợp dẫn đi khám tổng quát. Khi có kết quả, Văn sẽ thông báo lại cho chúng. Công đoạn mua bán được thỏa thuận, Văn - Truyền có nhiệm vụ mua vé máy bay hoặc tàu hỏa để đưa các nạn nhân ra Hà Nội và cửa khẩu tại Móng Cái. Văn liên lạc với Thịnh để đưa nạn nhân vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Sau đó, Thịnh đặt xe cho các nạn nhân đến Quảng Châu, Trung Quốc giao cho Vương mập và A Trang. Theo khai nhận của Thịnh, một người dẫn đường vượt biên sang Trung Quốc, Văn hoặc Truyền phải trả cho Thịnh 300 nhân dân tệ (tương đương khoảng 900.000 đồng) bao gồm: chi phí cho việc vượt biên, đặt xe đi Quảng Châu, Trung Quốc và chi phí “lọt” trạm kiểm soát. Trước khoản lợi nhuận trên, Văn - Truyền tiếp tục thuê một số đối tượng tiếp tay. Nơi mà bọn chúng nhắm tới là trung tâm giới thiệu việc làm ở TPHCM.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến tháng 2-2011, đường dây trên đã đưa tổng cộng 19 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn ngụ Đồng Nai,  Ninh Thuận, Bình Dương, TPHCM, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang... để  giao cho Thịnh tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Hầu hết các bị can trong vụ án cũng từng là nạn nhân trong đường dây mua bán thận trên.

Quảng Đại Vàng khai đầu năm 2009, y cùng  Trần Hoàng Mỹ (SN 1993) tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm tại TPHCM, quen biết với một đối tượng tên Nguyễn Thanh Vũ (thường gọi là Vũ nhỏ, không rõ địa chỉ). Nghe Mỹ - Vàng than hoàn cảnh khó khăn, Vũ chỉ cách sang Trung Quốc bán thận được 50 triệu đồng, chi phí đi lại, ăn ở sẽ được lo. Sau đó Vũ dẫn  cả hai  ra sân bay Tân Sơn Nhất giao cho Truyền mua vé máy bay đưa Vàng - Mỹ ra Hà Nội. Đến nơi, bọn chúng đón xe đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Truyền điện thoại liên lạc với Thịnh đưa Vàng, Mỹ vượt biên qua Trung Quốc giao cho A Trang. Khi bán thận xong, A Trang đón xe cho Vàng - Mỹ về biên giới,  đồng thời báo cho Thịnh biết để tổ chức vượt biên đưa  trở về Việt Nam. Vương còn dặn Vàng: “Tiền của các em Thịnh sẽ đưa đủ. Về Việt Nam nhớ giúp tìm người bán thận cho anh nhé”.

Rước họa vì sang Trung Quốc bán thận: Nạn nhân "săn" lẫn nhau ảnh 2
Lê Sơn Truyền, Võ Đình Văn, Quảng Đại Vàng

Vết thương chưa lành hẳn, Vàng liên tục nhận được điện thoại của Văn - Truyền. Văn đưa giá, Vàng giới thiệu được một người bán thận sẽ trả công ba triệu đồng. Khoảng tháng 6-2009, Vàng lân la đến Trung tâm giới thiệu việc làm Khang Phú Hưng (quận 10, TPHCM) để tìm người cần bán thận. Y quen với Phạm Đình Nhựt Trường (SN 1991, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, Tiền Giang) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vàng chủ động mời Trường uống cà phê và rủ rê bán thận. Trường lắc đầu không đồng ý, y liền giở áo khoe vết mổ: “Anh mổ rồi, có sao đâu. Em đồng ý đi, vừa giúp gia đình có tiền vừa làm phước cứu người”.

Hai tháng sau, Vàng gọi điện cho Trường đi xét nghiệm máu rồi giao Trường cho Truyền để đưa sang Trung Quốc. Khoảng tháng 2-2010, Vàng cần tiền tiêu xài nên rủ Phạm Văn Điệp (SN 1994, ngụ xóm Điền Hạ, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) ở chung nhà trọ bán thận. Cũng như Trường, Điệp đồng ý. Tháng 4-2010, Vàng thuyết phục Trần Thanh Hải (SN 1986, ngụ xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) sang Trung Quốc bán thận được 40 triệu đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, Vàng giới thiệu cho Văn - Truyền tám nạn nhân  để  tổ chức đưa trái phép sang Trung Quốc bán thận.

Công an TP. Cần Thơ kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng trên hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an TP. Cần Thơ để tố giác. Những đối tượng có liên quan nên đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Luật chưa có tội danh mua bán nội tạng

Hiện nay, Bộ luật hình sự hiện hành được sửa đổi bổ sung năm 2009 không có qui định xử lý về tội danh mua bán nội tạng. Vì vậy, đối với vụ án  đưa người sang Trung Quốc bán thận, cơ quan CSĐT chỉ có thể khởi tố các nghi phạm liên quan  đến hành vi phạm tội với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Quốc hội cần phải bổ sung vào Bộ luật hình sự tội danh mua bán nội tạng trái phép để xử lý nghiêm hành vi trên.

Đại tá Lê Việt Hùng, Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ