Rùng rợn gia tộc sát nhân, sống bầy đàn trong hang

ANTĐ - Vào cuối thế kỷ 15- đầu thế kỷ 16 tại Scotland, người ta đồn đại về một gia tộc sát nhân bầy đàn gồm 48 người, đứng đầu là Alexander Sawney Beane, đã gây ra nhiều vụ giết người chấn động công chúng thời bấy giờ.
Sawney Beane - kẻ lười biếng và độc ác

Alexander Sawney Beane sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại East Lothian. Tuy nhiên, hắn không thừa hưởng đức tính cần cù như cha mẹ mình. Hắn đã từng thử làm nghề cắt tỉa hàng rào cây cũng như đào hào giống như cha, nhưng dường như hắn không có hứng thú với công việc.

Beane bỏ nhà đi từ rất sớm và sống cùng với một người phụ nữ có cùng tư tưởng lười biếng mà hắn gặp không lâu sau khi rời khỏi nhà. Cặp đôi quyết định sống trong một hang động gần Galloway và phạm tội để kiếm sống.

Rùng rợn gia tộc sát nhân, sống bầy đàn trong hang ảnh 1
Beane bị cáo buộc đã ăn thịt nạn nhân để sống sót


Beane và "đối tác" của hắn đã sống một cuộc sống chật vật trong suốt 25 năm trong hang. Trong thời gian đó, họ đã sinh rất nhiều con và cuối cùng có tới gần 50 người sống chen chúc trong động. “Dân số” trong hang tăng cao một phần cũng do loạn luân và hãm hiếp trong gia đình. Tổng cộng hắn có 6 người con gái, 8 người con trai, 14 cháu gái và 18 cháu trai.

Do không bao giờ được dạy bảo về đức tính trung thực cũng như ý thức cần lao động để nuôi sống bản thân, những người trong gia đình Beane đã phạm tội để tồn tại. Ban đầu, chúng rình bắt những người khách du lịch trong vùng và giết họ. Sau đó, khi đã có nhiều người hơn, chúng đi theo nhóm rồi giết người và đưa nạn nhân về hang động.

Rùng rợn gia tộc sát nhân, sống bầy đàn trong hang ảnh 2
Sawney Beane tại cửa hang


Tại đây, chúng sẽ coi nạn nhân như một nguồn thực phẩm nuôi sống gia đình. Trong vùng, những vụ trình báo về các xác chết không nguyên vẹn ngày một tăng lên. Dù vậy, khi có bất cứ một cuộc điều tra nào từ chính quyền, gia tộc nhà Beane lại khéo léo ẩn náu trong hang động khiến chúng thoát tội suốt 25 năm. Chúng thường chỉ hoạt động về đêm và 48 tên giết người này đã không sa lưới pháp luật suốt một thời gian dài.
Dĩ nhiên, càng ngày số lượng người trong hang càng đông nên nhu cầu thực phẩm càng tăng cao. Nhiều người hơn bị giết và dân chúng dần dần nhận ra các nạn nhân thường bị bắt cóc gần khu vực Galloway.

Rùng rợn gia tộc sát nhân, sống bầy đàn trong hang ảnh 3
Tranh vẽ mô tả lại những hành động man rợ của ổ nhóm 48 kẻ sát nhân


Những cuộc tìm kiếm bắt đầu được mở ra để truy lùng kẻ giết người. Có một lần các nhà chức trách đã tìm thấy hang động nhà Beane, nhưng khi họ đến những người trong hang đã lẩn trốn mất. Dân làng bắt đầu hoang mang lo sợ và đổ tội cho rất nhiều người vô tội trong làng. Không lâu sau đó, họ nhận ra những vụ giết người vẫn tiếp diễn không thôi và sự chú ý chuyển sang các chủ nhà trọ. Những chủ nhà trọ bị nghi ngờ đã giết người, do họ là những người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống, trước khi cơ thể bị cắt xẻ của người chết bị phơi bày bên bờ biển hoặc ngoài thị trấn.

Kế hoạch phục kích 
Sai sót chỉ bắt đầu xảy ra khi vào một đêm, những thành viên trong gia tộc nhà Beane “đi săn” và quyết định sát hại một đôi vợ chồng mới cưới đang đi du lịch qua vùng Galloway bằng ngựa và tham gia hội chợ hàng hóa buổi sáng hôm đó. Không may cho những kẻ đi săn, người chồng là một quân nhân thiện chiến, ông luôn mang theo kiếm và súng. Người vợ yếu ớt hơn nên đã bị những kẻ đi săn đánh đập tới chết. Quá căm phẫn, người chồng kiên quyết chống trả cho tới khi một toán người đi qua khu vực gần đó và cứu mạng ông.

Gia tộc nhà Beane đã nhanh chóng ẩn náu sau vụ này, nhưng nhà vua đã lệnh cho 400 binh lính thiện chiến có vũ trang mở cuộc truy tìm ra nơi ở của chúng trong một thời gian ngắn. Hang động nhà Beane được cho là không giống nơi ở của con người. Toàn thể những người trong gia tộc này đã bị bắt sống, xích tay và tống vào ngục, trong khi hang động bị bỏ lại với những phần xác người đã thối rữa. Ước tính đã có hàng trăm cuộc giết người xảy ra tại đây. Bí ẩn trong suốt 25 năm tại vùng Galloway đã được giải đáp.