Rửa mãi cũng sạch

ANTĐ - Xưa có câu “Đói ăn vụng, túng làm càn”, nay mang ra dùng đâm ra ngớ ngẩn. Cuộc sống càng sung túc, phè phỡn thì càng đẻ ra lắm loại tội phạm.

- Không phải: “Phú quý sinh lễ nghĩa” mà phải biến tấu thành “Phú quý sinh tội lỗi”. Ngày trước làm gì có tội rửa tiền.

- Cái gì bẩn đều phải rửa, tiền bẩn lại càng phải rửa cho sạch sẽ, thơm tho. Tiền bẩn rửa trong nước, tiền bẩn mang ra nước ngoài rửa cho an toàn. Rồi tiền nước ngoài bẩn mang vào rửa tại Việt Nam.

- Mình chỉ toàn cầm tiền sạch, chẳng biết mặt mũi tiền bẩn ra sao và làm sao rửa cho sạch được?

- Tinh vi, phức tạp lắm. Nghe đâu có nhiều cửa rửa tiền như đầu tư vào doanh nghiệp, kinh doanh chứng khoán, bất động sản. Chỉ cần mua một căn hộ cao cấp là có thể rửa hàng triệu USD hoàn toàn bằng tiền mặt.

- Vừa rồi có đại biểu Quốc hội hiến kế, muốn chống được rửa tiền thì phải thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản của cán bộ công chức.

- Chuyện minh bạch thu nhập, tài sản cá nhân vừa nhạy cảm lại vừa “tế nhị”.

- Có gì mà tế nhị! Tỷ phú Mỹ Warren Buffett vừa công khai thu nhập của mình là 62,8 triệu USD. Mức thuế mà ông đã nộp là 6,9 triệu USD, thấp hơn so với một nhân viên thư ký.

- Báo mới đưa tin, 138 triệu phú Mỹ đã kéo đến Đồi Capitol đòi Quốc hội Mỹ đánh thêm thuế thu nhập của họ vì họ đã được hưởng nhiều lợi quá lâu từ luật thuế quá ưu ái.

- Mỹ cũng có tiền sạch, tiền bẩn. Công khai, minh bạch thu nhập, đóng thuế sẽ chặn được cửa lớn rửa tiền. Nếu không, tiền bẩn đến mấy thì rửa mãi cũng sạch.