Rủ người yêu của bạn đi ăn cưới, 'gã' sở khanh cưỡng hiếp cô gái nhiều lần trên ô tô và khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lợi dụng đường vắng, không có ai đi lại ở gần TP Thái Bình, đối tượng đã khống chế chị  Hoa trên ghế lái và cưỡng hiếp bị hại trong ô tô giữa đêm. Chưa dừng lại, đối tượng còn thuê khách sạn tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội và tiếp tục đe dọa, yêu cầu bị hại đến trong đêm để cưỡng hiếp thêm nhiều lần nữa...   

Chị Hoa là sinh viên thanh nhạc của một trường đại học, trong một lần đi chơi đã quen biết Bùi Văn Tấn (SN 1989, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là bạn của người yêu. Thời gian gần đây, do chị Hoa có xích mích chuyện tình cảm với người yêu mình, nên giữa chị và Tấn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.

Trưa ngày 17-1, Bùi Văn Tấn điều khiển xe ô tô Lancruise Prado BKS 30F-866.85 đến đón chị Hoa đưa về Thái Bình để ăn cưới và hát tại đây.

Cả hai ngồi trên xe ô tô do Tấn điều khiển về Thái Bình. Ăn cưới xong, đến 21h cùng ngày, chị Hoa bảo Tấn đưa về Hà Nội để đi học. Trên đường đi ngang qua TP Thái Bình, Tấn liên tục dùng tay sàm sỡ chị Hoa, nhưng bị cô gái này phản ứng gay gắt.

Biết chưa phải thời điểm có thể hành động được vì còn khá sớm, Tấn lấy lý do tạt qua nhà thắp hương cho bố, để mai đi TP Hồ Chí Minh. Sau khi về nhà thắp hương xong, Tấn chở chị Hoa về Hà Nội. Tuy nhiên, Tấn cố tình đi lòng vòng quanh khu vực TP Thái Bình để “câu giờ”.

Chiếc xe Tấn điều khiển loanh quanh gần khu vực Bệnh viện Nhi Thái Bình. Lúc này khoảng gần 24h đêm, đường vắng vẻ, không có ai đi lại. Tấn dừng xe dùng tay ôm chị Hoa và tìm cách cưỡng hiếp cô gái này. Bị chị Hoa đẩy ra dữ dội, Tấn càng quyết liệt thực hiện ý định cưỡng hiếp chị Hoa cho bằng được.

Bị chốt cửa và biết không thể nào thoát, chị Hoa lập kế nhờ Tấn dậy lái xe để nếu Tấn có hành động cưỡng hiếp sẽ đạp ga, nhấn phanh xe ô tô không cho Tấn thực hiện được hành vi trên.

Đối tượng Tấn bị bắt giữ

Đối tượng Tấn bị bắt giữ

Tính toán của chị Hoa không thành khi Tấn đòi ngồi trên ghế lái, ôm chặt lấy chị Hoa. Đối tượng dùng vải trói tay chị Hoa ra phía sau ghế lái và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Bị chị Hoa vùng vẫy, sau một hồi, Tấn quá mệt nên đưa chị Hoa vào khách sạn gần đó.

Tại đây, Tấn tiếp tục cưỡng hiếp chị Hoa. Cho đến trưa cùng ngày, Tấn đưa chị Hoa từ Thái Bình về phòng trọ ở Hà Nội, còn Tấn thuê phòng ở khách sạn trên phố Trần Quốc Vượng.

Tấn nhắn tin với chị Hoa với những lời lẽ đe dọa, nếu chị Hoa không đến khách sạn để 'chiều' Tấn, sẽ bị đối tượng tung những hình ảnh 'mát mẻ' trong khách sạn ở Thái Bình lên mạng, và gửi cho bạn trai.

Quá sợ hãi, nửa đêm 18-1, chị Hoa buộc phải đến khách sạn và bị Tấn lôi tuột lên phòng. Tại đây, Tấn tiếp tục cưỡng bức chị Hoa phải 'chiều chuộng' hắn.

Trưa ngày hôm sau, chị Hoa trở về phòng trọ và có kể lại câu chuyện trên với bạn của mình. Được sự động viên của bạn bè, chị Hoa sau đó đã đến CAP Dịch Vọng Hậu trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của cô gái trẻ, CAP Dịch Vọng Hậu và Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Bùi Văn Tấn. Tại cơ quan Công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp luật ở mức đặc biệt nghiêm trọng của mình.

Ngày 30-1-2021, CAQ Cầu Giấy cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tấn để điều tra, xử lý hành vi 'Hiếp dâm' người yêu của bạn.

(Ghi chú: Họ tên của bị hại đã được thay đổi)