Rooney ghi bàn, tuyển Anh vẫn không thể thắng

ANTĐ - Sớm dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Rooney, nhưng tuyển Anh đã phải chia điểm với Montenegro bởi một pha phòng ngự sai lầm.

Pha tranh chấp bóng quyết liệt của Milner. (ảnh: PA)

Tam sư hành quân đến Montenegro với quyết tâm giành 3 điểm để soán ngôi đầu bảng. Tung vào sân đội hình mạnh nhất gồm hai mũi nhọn là Rooney và Welbeck, HLV Roy Hodgson đã chỉ đạo các học trò đá tấn công ngay từ đầu.

Phút thứ 5, Gerrard chuyền bóng khá thoáng cho Johnson. Lập tức, hậu vệ biên của Liverpool tung ra một pha nã đại bác sở trường. Bóng đi căng và liếm mép trên xà ngang. Nếu may mắn hơn nữa, Anh đã có bàn mở tỉ số.

Nhưng họ cũng không cần chờ lâu. Chỉ sau đó một phút, Wayne Rooney tỏa sáng với một pha đánh đầu hiểm hóc. Bóng xuyên qua rừng hậu vệ áo đỏ, khiến thủ thành Bozovic đứng chôn chân.

Phút 16, Milner thử vận may bằng cú sút xa chếch bên cánh trái. Bóng đi căng nhưng chệch cột dọc. Những phút đầu, Anh duy trì lợi thế rất tốt về phía cầu môn Montenegro.

Welbeck có tình huống đi bóng tốc độ và bị đốn ngã trong vòng cấm ở phút thứ 41. Tuy nhiên, trọng tài chính đã nói “không”, khiến cho các cầu thủ Anh phản ứng dữ dội. Xem lại pha quay chậm, dường như Welbeck đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài không kịp quan sát thấy.

Rooney lập công nhưng chưa đủ để giúp đọi tuyển Anh giành 3 điểm. (ảnh: getty images)

Bước sang hiệp 2, Montenegro dần lấy lại thế trận. Ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, Jovetic đã cảnh báo tuyển Anh bằng pha đánh đầu từ đường chuyền của Vucinic. Bóng đi sát cột dọc và đã làm rung mép ngoài của lưới.

Thời điểm này, Tam sư bỗng nhiên thi đấu chùng xuống. Còn Vucinic và Jovetic bên phía Montenegro hoạt động rất năng nổ. Tiền vệ đội trưởng Vucinic thường xuyên chạy bám biên và có những tình huống nhồi bóng vào khá chuẩn xác.

Phút 72, Jovetic chuyền “đáp lễ” cho Vucinic ập vào dứt điểm. Từ cự ly khoảng 20m, Vucinic sút bóng căng như kẻ chỉ. Nhưng đường bóng lại đi chệch cột dọc. Các hậu vệ của ĐT Anh đã sắm vai những khán giả bất đắc dĩ trong tình huống này.

Phút 76, Anh lại thể hiện sự ngớ ngẩn trong khâu phòng ngự. Từ một pha đá phạt góc của Montenegro, bóng lập bập trước khung thành mà không hậu vệ Anh nào quyết liệt phá bóng. Lập tức, Damjanovic đã nhanh chân sút tung lưới Joe Hart.

Cuối trận, Tam sư còn suýt phải nhận thêm một bàn thua nữa khi Gerrard phá bóng trúng người Vucinic. Bóng bay ngược trở lại khung thành Joe Hart. May cho Anh là thủ môn Joe Hart đã kịp thời cản phá. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận và Anh vẫn chưa thể soán ngôi đầu của Montenegro.