Ronney bình thản sau những lời tán dương siêu phẩm

ANTĐ - Tiền đạo của Man Utd đã đánh bại thủ thành Adrian với một cú volley từ giữa sân trong chiến thắng 2-0 tại Upton Park vào đêm qua.

Wayne Rooney khẳng định pha làm bàn tuyệt đẹp của anh trong trận đấu với West Ham chỉ là bản năng và không coi đây là bàn thắng yêu thích nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Man United trước West Ham tại Upton Park. Bàn thắng đầu tiên của anh được nhiều người nhận xét là pha lập công đẹp nhất ở mùa giải năm nay. Phút thứ 8, nhận thấy thủ thành Adrian lên quá xa, Rooney đã tung ra cú volley từ khoảng cách hơn 45m để mở tỉ số trận đấu.

Siêu phẩm của Rooney khiến Adrian chỉ biết nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn thắng này làm người ta nhớ lại pha lập công nổi tiếng của David Beckham ghi cho Man Utd trong trận gặp Wimbledon vào năm 1996. Huyền thoại người Anh cũng có mặt trên sân Upton Park vào tối qua. Anh đã nở nụ cười có phần gượng gạo khi thấy Rooney tái hiện pha lập công của mình.

Phát biểu với Sky Sports, Rooney cho biết: "Bàn thắng đó thiên về bản năng. Tôi quay lại và thấy Adrian đã lên quá cao so với vị trí của anh ấy. Tôi đã cố gắng thực hiện pha bóng này nhiều lần và may mắn là hôm nay nó đã thành công. Tôi không coi đây là bàn thắng yêu thích nhất của mình. Đó chỉ là sự cố gắng trong tập luyện. Thật tuyệt khi ghi được bàn thắng này".

"Tôi nghĩ rằng kết quả của trận gặp Olympiakos trước đó đã thúc đẩy chúng tôi thi đấu tốt hơn và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Hôm nay, chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đầy đam mê. Tuy nhiên, toàn đội vẫn có đôi chút thất vọng vì bỏ lỡ nhiều cơ hội".