Ronaldo thoát khỏi “chiếc bóng” Messi

ANTĐ - 4 năm liền núp dưới cái bóng của Messi, chưa lúc nào, Ronaldo lại tỏ ra vượt trội hơn so với người đồng nghiệp như lúc này. 

Ronaldo quả thực đã khiến Messi hoàn toàn bị che phủ trong trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng qua (27-2). Trong một trận đấu mà rất nhiều người chờ đợi vào màn trình diễn của Quả bóng vàng FIFA, Lionel Messi, CR7 cho thấy anh xứng đáng ở vào vị trí của ngôi sao người Argentina tại cuộc bầu chọn hồi tháng 1. M10 không có phản ứng nào đáng kể bất chấp Barcelona bị đặt vào tư thế rượt đuổi từ phút thứ 13. Không chỉ có vậy, thất bại của đội bóng chủ sân Nou Camp thêm thảm hại sau khi Ronaldo hoàn tất cú đúp bàn thắng cho riêng mình. Đó là khoảnh khắc gần gũi nhất, rõ ràng nhất để đưa ra sự so sánh giữa cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha và ngôi sao đến từ Nam Mỹ, những cái tên được nhắc nhiều nhất ở trận El Clasico thứ 5 của mùa giải năm nay. 

Từ lúc Ronaldo rời Manchester United chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid, luôn có sự so sánh giữa CR7 và Messi. Thậm chí, cuộc chạy đua giữa bộ đôi này còn được giới báo chí thổi phồng thành những đại kình địch, đúng như tính chất căng thẳng của những trận Siêu kinh điển. Rất khó để đưa ra những đánh giá trong suốt chiều dài của “cuộc chiến” giữa Ronaldo và Messi. Có những lúc M10 tỏa sáng, đặc biệt là ở những tháng đầu tiên Ronaldo đến Madrid, nhưng El Clasico đêm qua là màn độc diễn của riêng Ronaldo. 

Cách HLV Jose Mourinho tiếp cận trận đấu ở Nou Camp là một trong những yếu tố giúp Real Madrid lặp lại chiến thắng tại Nou Camp giống như lượt về của La Liga mùa trước, nhưng chiến thuật của “Người đặc biệt” chỉ phát huy tác dụng khi có Ronaldo. Sau cú bật nhảy ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Manchester United tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Ronaldo tiếp tục gây ấn tượng bằng tốc độ giống như một chiếc xe F1. Tốc độ của Ronaldo khiến Gerard Pique không thể theo kịp, dẫn đến quả phạt penalty ở bàn thắng đầu tiên của CR7 và tốc độ giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha bắt kịp tình huống phản công nhanh như chớp của Angel di Maria trước lúc ghi bàn thắng thứ 2. 

Những lời cảnh báo về vấn đề dưới hàng phòng ngự của Barcelona trở thành sự thật khi Real Madrid tận dụng rất tốt sơ hở của CLB xứ Catalan để ghi bàn. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo làm cho người hâm mộ của đội bóng chủ sân Nou Camp phải câm lặng. Đó là trận thứ 6 liên tiếp Ronaldo ghi bàn vào lưới Barcelona trong những trận Siêu kinh điển và thành tích ghi bàn của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha vào kình địch này gia tăng lên con số 6, một kỷ lục. Có thể nói rằng, kết quả nghèo nàn của Barcelona ở những lần đối đầu gần đây với Real Madrid đều bắt nguồn CR7, dù chơi ở Nou Camp hay Santiago Bernabeu. Ronaldo đã chứng tỏ sự hòa nhập nhanh chóng vào không khí của El Clasico và trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng cho “Kền kền trắng”. Phong độ chói sáng của Ronaldo khiến người ta không còn nhắc tới Messi, người từng là cơn ác mộng đối với Real Madrid mỗi lần bước vào El Clasico những năm trước. 

Nếu Siêu kinh điển được ví như lễ trao giải Oscar diễn ra vừa qua - giải thưởng lớn nhất hành tinh trong lĩnh vực điện ảnh, Ronaldo xứng đáng đoạt tượng Vàng cho vai diễn xuất sắc nhất của “bộ phim” Siêu kinh điển. Chiến thắng 3-1 vượt qua Barcelona đặt vào tay Real Madrid tấm vé vào chơi trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha và thắp lên tia hy vọng cho thầy trò Mourinho trước chuyến du đấu tới Old Trafford chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với MU. Còn với riêng Ronaldo, nếu cứ chơi thế này, anh hoàn toàn có thể tự tin rằng 2013 sẽ là năm của mình, chứ không còn phải hậm hực nhìn Messi mỉm cười như 4 năm trước nữa.