Ronaldo phải chuyển nhà ở Manchester vì lý do oái oăm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa chuyển đến sinh sống trong căn biệt thự trị giá 6 triệu bảng chưa lâu, Ronaldo và gia đình đã buộc phải di chuyển tới một nơi khác vì liên tục bị làm phiền bởi... những chú cừu.

Trở lại Manchester khoác áo M.U, Ronaldo cùng bạn gái Georgina Rodriguez và 4 đứa con thuê một căn biệt thự ở ngoại ô trị giá 6 triệu bảng. Biệt thự rất lý tưởng với 7 phòng ngủ, 2 phòng khách, phòng ăn và phòng tập gym tiện nghi, hiện đại. Đặc biệt, đằng sau căn biệt thự còn có đồng cỏ thanh bình và đàn cừu chạy tung tăng, điều khiến Georgina Rodriguez vô cùng thích thú và liên tục đăng ảnh lên trang cá nhân trong những ngày mới đến.

Ronaldo chia tay biệt thự cũ và... đàn cừu ồn ào

Ronaldo chia tay biệt thự cũ và... đàn cừu ồn ào

Tuy nhiên, chính những thứ tưởng như yên bình này lại khiến gia đình CR7 bị làm phiền. Theo Sun Sport, những chú cừu luôn phát ra âm thanh "chói tai" vào mỗi buổi sáng, khiến Ronaldo và bạn gái cảm thấy khó chịu.

"Căn biệt thự rất đẹp khi nằm ở giữa đồng cỏ xanh mướt, nhưng lại quá gần khu chăn thả của đàn cừu. Chúng kêu rất lớn vào mỗi buổi sáng khiến gia đình Ronaldo khó chịu. Ngoài ra, có một lối đi bộ chung băng qua khu đất và con đường phía trước nhìn thẳng vào trong khu biệt thự. Ronaldo rất đề cao việc nghỉ ngơi và hồi phục trong sự riêng tư nên anh ấy quyết định chuyển đến nơi khác", nguồn tin từ Sun Sport cho biết.

Địa điểm mà gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha chọn để chuyển đến cũng là một căn biệt thự có 7 phòng ngủ ở Cheshire, cách không xa chỗ cũ. Căn villa này có bể bơi, rạp phim mini và garage rộng rãi. Quan trọng hơn cả, biệt thự mới có khu vườn với hàng cây cao, có thể che chắn tầm nhìn từ bên ngoài và đảm bảo sự riêng tư cho gia đình Ronaldo.

Ở tuổi 36, CR7 đang có chuyến trở lại thành công trong màu áo M.U, khi ghi 3 bàn trong 2 trận kể từ khi ra mắt. Cuối tuần này (19-9), Ronaldo sẽ cùng M.U làm khách của West Ham ở vòng 5 Premier League 2021/22.