Ronaldo nhạt nhòa trước Messi

ANTĐ - Mở ra năm 2013 đầy ấn tượng với phong độ ghi bàn như “gà đẻ trứng”, Ronaldo kỳ vọng sẽ giành lại Quả bóng vàng FIFA vào cuối năm nay từ tay Messi. Tuy nhiên, màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo đội tuyển gần đây có thể khiến ngôi sao của Real Madrid vỡ mộng...

Xét ở khía cạnh cấp độ CLB, Ronaldo đang dẫn điểm so với Messi. Bất chấp thất bại trông thấy trong cuộc chạy đua tới chức vô địch La Liga, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha vẫn gặt hái thành công tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha và mặt trận Champions League. Cúp nhà Vua Tây Ban Nha là nơi chứng kiến màn trình diễn chói sáng nhất của Ronaldo trong cuộc đối đầu trực tiếp với Messi, nơi CR7 giúp Real Madrid đánh bại Barcelona với tỷ số 3-1 ngay tại Nou Camp để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tương tự như vậy, Ronaldo đóng vai trò quyết định trong chiến thắng 2-1 của “Kền kền trắng” tại chuyến trở lại Old Trafford ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Mặc dù vậy, Ronaldo đã không thể truyền cảm hứng chiến thắng tại cấp độ CLB khi trở về phục vụ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trận hòa ngẹt thở với tỷ số 3-3 trên sân của Israel vào cuối tuần qua tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 cho thấy thất bại ấy. Ngoại trừ đường chuyền giúp Helder Postiga ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, ngôi sao của Real Madrid không để lại dấu ấn nào đáng kể ở trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Chia điểm trong chuyến du đấu tới Israel đẩy Bồ Đào Nha vào tình thế rất khó khăn nếu muốn cạnh tranh với “Gấu Nga”. 

Trong khi đó, Messi tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho Argentina, trong chiến thắng   3-0 trước Venezuela tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014, và tạo ra sự tương phản rất lớn với Ronaldo. Dường như, sức ép trong màu áo ĐTQG đã được Messi giải tỏa, trong khi Ronaldo ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng với đội bóng bã trầu. Người ta có lý khi đặt dấu hỏi về Ronaldo sau khi anh ghi 13 bàn từ 11 trận tại La Liga mùa giải năm nay, nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha có điểm trong cuộc đối đầu với Nga hay chiến thắng trước một Israel bị đánh giá thấp hơn. Đó chính là sự khác biệt giữa Messi và Ronaldo, một Quả bóng Vàng thế giới 4 năm liên tiếp và một cầu thủ vẫn đang tìm mọi cách hoàn thiện mình.