“Ronaldo đã chán ngấy ở Real Madrid”

ANTĐ - Cựu Chủ tịch Real, Ramon Calderon khẳng định CR7 đang chán ngán với cuộc sống ở Bernabeu và đã sẵn sàng trở lại Anh nếu được nhận lương “khủng”.
Cách đây 1 ngày, báo chí Anh đồng loạt đăng tải thông tin Ronaldo sẽ trở lại Premier League để khoác áo M.U hoặc Chelsea với mức lương “bom tấn” 500.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, với mối quan hệ thân tình trước đây, nhiều khả năng đích đến của tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ là Old Trafford trong trường hợp rời Real. 

Dưới triệu đại của HLV Louis van Gaal, M.U đang chi tiền “không tiếc tay” để đưa những ngôi sao hàng đầu thế giới về Nhà hát của những giấc mơ. Vì vậy, việc tung “tiền tấn” để đưa Ronaldo trở lại nước Anh cũng không phải là điều không thể xảy ra ở thời điểm này, đặc biệt là khi CR7 đang hết sức ngán ngẩm với cuộc sống ở Real.
“Ronaldo đã chán ngấy ở Real Madrid” ảnh 1
Ronaldo đã chán ngấy cuộc sống ở Real...
“Khi tôi có được chữ ký của Ronaldo năm 2009, tôi nhớ điều đầu tiên anh ấy nói là những lời biết ơn chân thành đối với M.U. Đó là 1 CLB vĩ đại và đã cho anh CR7 tất cả những vinh quang có thể trong bóng đá. Đó là lý do nếu như rời Real để chia tay những buồn chán trong thời gian qua, Ronaldo sẽ trở lại khoác áo M.U”, cựu Chủ tịch Real, Ramon Calderon phát biểu trước báo giới.

Theo Ramon Calderon, điều khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha không hạnh phúc ở Bernabeu không chỉ là khởi đầu tệ hại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở La Liga mùa này (thua 2 sau 3 vòng đầu tiên) mà còn ở chính sách chuyển nhượng thiếu cân bằng – điều được xem là nguyên nhân chính của những bất ổn hiện tại ở Real.
“Ronaldo đã chán ngấy ở Real Madrid” ảnh 2
...vì nhớ M.U ?
Lần lượt Oezil, Higuain và mới nhất là Alonso rồi Di Maria chia tay Bernabeu khiến CR7 không hài lòng về công việc hiện tại của ban lãnh đạo đội nhà. 

“Tất cả đều thấy những gì Florentino Perez đang làm khiến những ngôi sao của Real bất bình, trong đó có Ronaldo. Anh ấy không thích phải chia tay Higuain và nghĩ việc để Oezil ra đi mùa trước là 1 sai lầm. Giờ lại đến lượt Alonso và Di Maria, đó là những giọt nước làm tràn ly”, Ramon Calderon nói.