Ngày thi đấu thứ 3 - ATP World Tour Finals

Roger Federer rộng cửa vào bán kết, Murray tự cứu chính mình

ANTĐ - Roger Federer đã có chiến thắng không mấy khó khăn trước tay vợt người Nhật Bản - Kei Nishikori, chỉ sau 2 set. Một trận đấu diễn ra quá chênh lệch về đẳng cấp đã khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng.

Cùng có được chiến thắng ở ngày ra quân, nên Roger Federer và Kei Nishikori đều nắm trong tay quyền tự quyết nếu thắng trong cuộc đấu trực tiếp. Thế nhưng, cuộc chơi đã diễn quá một chiều. 

Kei Nishikori chỉ gây ra đôi chút khó khăn cho người "đàn anh" trong set 1, trước khi bị bẻ game giao bóng thứ 2 của mình. Liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng, Nishikori đã phải gác vợt với tỷ số 3-6, 2-6 chung cuộc. Thất bại này sẽ khiến Nishikori phải hết sức nỗ lực ở trận đấu còn lại trước Raonic, người đã thất bại ở trận đấu sau đó trước Andy Murray.

Roger Federer rộng cửa vào bán kết, Murray tự cứu chính mình ảnh 1

Nishikori sẽ cần nỗ lực ở trận cuối, và mong Murray sảy chân

Còn với Federer, chiến thắng này đã giúp anh củng cố ngôi đầu bảng, và nắm lợi thế quá lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Lối chơi điềm đạm, nhưng uy lực, cùng sự mạnh mẽ trong những pha bao lưới là vũ khí giúp Federer tại "độc bá" bảng B.

Roger Federer rộng cửa vào bán kết, Murray tự cứu chính mình ảnh 2

Federer đang "bay cao" tại ATP World Tour Finals 2014

Trận chiến “sinh tồn” giữa Andy Murray và Milos Raonic đã kết thúc với phần thắng nghiêng về tay vợt người Scotland. Giành break quan trọng ở cả hai set, Murray “lôi” Raonic xuống để tự kéo mình lên, nhen nhóm hy vọng giành vé vào bán kết.

Murray đã tự cứu được chính mình

Raonic đã mất đi quyền tự quyết sau 2 thất bại


Có thể thấy, World Tour Finals năm nay vẫn có chưa có bất ngờ, khi các tay vợt mạnh vẫn thắng như “chẻ tre”, cũng chưa có trận đấu nào cần tới 3 set để phân định thắng thua.

Cùng hy vọng các trận đấu tại lượt 2-bảng A sẽ hấp dẫn, căng thẳng và giằng co hơn. Khi Novak Djokovic sẽ đối đầu với Stan Wawrinka, trong khi Tomas Berdych sẽ “so găng” với Marin Cilic.