Real "ôm hận" trước Barca: Mourinho bất lực thật rồi!

ANTĐ - Real phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng họ bị đối thủ truyền kiếp - Barcelona loại khỏi cúp Nhà Vua với thất bại 3-4 sau 2 lượt trận.

Một lần nữa Real không thể thắng Barca. Dù đã gỡ lại 2-2 sau khi để thua 0-2 vào những phút cuối hiệp 1 trong trận tứ kết lượt về cúp Nhà Vua. Dù đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt khác. Nhưng sau cùng, Real vẫn phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng họ bị đối thủ truyền kiếp loại khỏi cúp Nhà Vua với thất bại 3-4 sau 2 lượt trận.

Cúp Nhà Vua cũng là danh hiệu duy nhất cho tới thời điểm này Mourinho từng giành được sau khi cầm quân ở Bernabeu. Nhưng mùa này thì không. Như mọi trận “kinh điển” khác từ khi Mourinho tới Madrid. Trận này cũng đậm đặc mùi “thuốc súng”. Real trở lại với kiểu phòng ngự “xấu xí” bằng những pha phạm lỗi có hệ thống để ngăn cản Barca chơi bóng. Nhưng dù đã chịu tới 9 thẻ vàng (2 cho Sergio Ramos), họ vẫn không thể nở nụ cười sau cuối.

Lần này Mourinho không chỉ trích trọng tài nhưng điều đó không có nghĩa là ông thôi”bắn tỉa” Barca. Dưới đây là bài phỏng vấn ngắn của tờ AS với chiến thuật gia người Bồ Đào Nha sau trận “kinh điển” rạng sáng nay.

Mourinho một lần nữa không thắng được Barca - Ảnh AS

-Ông cảm thấy tự hào về các cầu thủ của mình chứ?

Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt

-Người ta nói rằng có cầu thủ Real lại đổ lỗi cho trọng tài…

Tôi không nghe thấy gì cả. Anh hãy lắng nghe và xem xem có thấy gì không.

-Đánh giá của ông về trọng tài điều khiển trận này?

Tôi không định nói về trọng tài.

-Đây có phải là Real Madrid xuất sắc nhất không? Ông có nghĩ là Real đã tìm ra công thức đánh bại Barca?

Tôi nghe thấy có người nói trong phòng thay đồ rằng không thể thắng Barca ở Camp Nou.

-Ông đã nói gì với các cầu thủ trước trận đấu?

Chúng tôi tới Camp Nou với hy vọng vượt qua Barca. Dù biết đó là điều khó khăn nhưng Real đã đến đây với hy vọng làm được điều đó.

-Ông có nghĩ rằng bây giờ các CĐV cảm thấy tự hào về hình ảnh của CLB?

Tôi không biết. Các anh có thể ra phố hỏi xem họ nghĩ gì. Các anh biết họ nghĩ gì mà.

Benzema gỡ hoà 2-2 cho Real...

-Bài học ông rút ra từ trận “kinh điển” này?

Chả có gì mới mẻ cả. Tôi đã từng cùng với Chelsea, Inter và chính Real Madrid đấu với Barca ở Camp Nou nhiều lần. Chống lại họ ở đây không phải điều gì xa lạ với tôi.

-Ông cho rằng trọng tài bắt trận này không tốt?

Tôi không đánh giá về trọng tài. Các anh là những người am hiểu bóng đá. Tôi không hiểu bóng đá bằng các anh (nhà báo) đâu. Dù không đọc báo hay nghe truyền thông nói gì nhưng tôi vẫn chờ đợi các anh lên tiếng để biết quan điểm của các anh như thế nào.

Nhưng kết cục bị loại khiến Casillas nổi điên đổ lỗi cho trọng tài

-Ông đã nói gì với các cầu thủ trong giờ nghỉ?

Cũng chẳng có gì nhiều cả. Chúng tôi không cần điều chỉnh gì nhiều. Hôm nay có thể chúng tôi chỉ cần 1 phút để trao đổi trong giờ nghỉ. Khi đội bóng chơi tồi thì khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu sẽ ngắn đi. Real đã chơi tốt trong hiệp 1. Barca đã ghi bàn nhưng họ chẳng làm gì cả. Chúng tôi đã tạo ra 4-5 cơ hội rõ rệt. Ronaldo bó vào trong cho phép Benzema và Callejon xuyên sâu.

-Sao ông không chúc mừng Barca và Guardiola vì họ vào BK cúp Nhà Vua?

Tại sao tôi phải chúc mừng họ? Nếu các anh muốn thì tôi sẽ chúc mừng họ khi họ thắng chúng tôi ở Bernabeu (TK cúp Nhà Vua lượt đi). Trận đó không vấn đề gì cả. Họ thắng hoàn toàn xứng đáng.

-Tại sao cầu thủ của ông nói rằng Real không thể thắng được ở Camp Nou?

Anh đi mà hỏi họ ấy.