Real Madrid chật vật loại 10 người của Atletico

ANTĐ - Phải nhờ đến bàn thắng muộn của tiền đạo mượn từ M.U là Chicharito, Real Madrid mới quật ngã được đại kình địch cùng thành phố ở trận lượt về tứ kết Champions League vừa kết thúc rạng sáng nay.

Sau trận chung kết lịch sử mùa giải năm ngoái, nơi Real Madrid hoàn tất cú Decima ngoạn mục trước chính Atletico Madrid, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 7 trận, tính cả trận lượt đi hòa 0-0 ở tứ kết mùa này. Trong cả 7 trận đó, Real không một lần thắng nổi HLV Simeone và các học trò.

Chính vì thế, người ta cho rằng Real sẽ lại gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về này, dù được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Và những diễn biến chính trong trận đấu này đã chứng minh điều đó đúng.

Real Madrid chật vật loại 10 người của Atletico ảnh 1

Ronaldo bị khóa rất chặt bởi hàng thủ Atletico

Tấn công không biết mệt mỏi từ đầu trận, nhưng Real Madrid chỉ tìm thấy lợi thế cho mình sau khi Atletico chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, do Arda Turan nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ rời sân ở phút 76.

Một chiếc thẻ đỏ tai hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi phản công của Diego Simeone, khi mà Turan thường xuyên đóng vai trò cầu nối và đôi khi là mũi nhọn trong các pha phản công này.

Real Madrid chật vật loại 10 người của Atletico ảnh 2

Thẻ đỏ tai hại của Arda Turan

Đây là một trận đấu mà Atletico vẫn chơi rắn như thường lệ, nhưng Real cho thấy họ hơn hẳn đối thủ một cái cầu nhờ giữ được sự tỉnh táo trong nhiều tình huống va chạm nhạy cảm. Không những thế, họ đã tận dụng thành công cơ hội vào đúng thời điểm cần bàn thắng nhất, khi Chicharito, người đá thay Benzema ngay từ đầu, có pha đệm bóng chính xác từ màn dọn cỗ của Ronaldo ở phút 88.

Real Madrid chật vật loại 10 người của Atletico ảnh 3

Pha ghi bàn muộn quý như vàng của Chicharito

Nếu không có bàn thắng ấy, Atletico, với quân số trên sân ít hơn, hẳn sẽ có được tâm lý thoải mái hơn khi trận đấu bước vào hai hiệp phụ, và nhất là phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.

Một đêm thật sự đáng nhớ với tiền đạo được mượn từ M.U, bởi trong suốt quãng thời gian trước đó của trận đấu, Chicharito đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội mà các đồng đội tạo ra cho anh.

Real Madrid chật vật loại 10 người của Atletico ảnh 4

Cái duyên của tiền đạo người Mexico đã được thể hiện đúng lúc

Giữa muôn trùng gian khó, Real đã giữ được sự tỉnh táo để "phá dớp" loạt 7 trận không thể thắng trước Atletico. Trận đấu thứ 8 giữa họ kể từ trận chung kết Champions League năm ngoái đã kết thúc với phần thắng 1-0 cho Real. Đây cũng là kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận tứ kết, giúp thầy trò HLV Ancelotti giành 1 suất ở vòng bán kết.

Suất bán kết còn lại được xác định là Juventus. Bà đầm già đã bảo toàn được cách biệt 1-0 ở lượt đi, nhờ trận hòa 0-0 trên sân Monaco.

Juve cùng Real cũng như hai đội được xác định vào hôm trước là Barca và Bayern sẽ phải chờ đến ngày mai, thứ 6, khi UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp bán kết Champions League để biết đối thủ của mình là ai.