Real giương cờ trắng

ANTĐ - Một “cơn địa chấn” đã xảy ra tại Benito Villamarin. Real Betis chứ không phải là Real Madrid giành chiến thắng (1-0). Đó thực sự là cú sốc bởi khoảng cách đẳng cấp quá lớn giữa họ. 

Thất bại trên đã phô bày tất cả những vấn đề của nhà ĐKVĐ tại mùa giải năm nay. Sau trận, HLV Mourinho thậm chí còn lạc quan rằng Real Madrid vẫn có thể bảo vệ thành công chức vô địch, bất chấp họ trải qua thất bại thứ 3 tại mùa giải năm nay. Ở mùa giải vừa qua, Real Madrid chỉ thua 2 trận và mất 14 điểm trong hành trình soán ngôi của Barcelona. 

Có nhiều lý do để người ta thất vọng về Real Madrid của Mourinho tại mùa này, chứ không hẳn là khoảng cách 8 điểm ít hơn Barcelona. Real Betis chỉ mất 17 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số. Nghĩa là Real Madrid vẫn còn hơn 70 phút để tìm bàn gỡ hòa và lội ngược dòng. “Kền kền trắng” rốt cục không thể làm được điều mà tưởng như vẫn đơn giản với họ từ trước đến nay. Sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng với 68% không giúp Real Madrid tránh được thảm họa tại Benito Villamarin. Những “miếng đánh” của các học trò Mourinho đều bị hàng phòng ngự của Real Betis bẻ gãy từ xa hoặc chưa đủ độ chính xác để chọc thủng lưới của Real Betis. Có thể đó là trận đấu Real Betis gặp nhiều may mắn, song không thể coi đây là lý do giải thích cho thất bại của đội bóng Hoàng gia.

Trắng tay tại Benito Villamarin, Real Madrid tự “bắn vào chân mình”, hay nói cách khác đoàn quân của Mourinho đã “giương cờ trắng” trong cuộc đua tới chức vô địch với Barcelona. Nếu đánh bại Levante, Barca sẽ nới rộng khoảng cách lên 11 điểm. Dĩ nhiên, đoàn quân của HLV Tito Vilanova sẽ không thể bất bại hay thắng mãi cho đến cuối mùa giải, song khoảng cách trên quá an toàn để họ trở lại đỉnh cao bóng đá Tây Ban Nha vào cuối mùa giải. Với nhiều người hâm mộ bóng đá xứ sở đấu bò, họ không hề muốn Real Madrid thua Real Betis hoặc Barcelona thắng Levante, bởi cuộc đua đáng chú ý nhất tại La Liga có thể kết thúc chỉ sau 1/3 chặng đường.