Rập khuôn Xuân Lan, cô gái xinh đẹp Nguyễn Hằng rời cuộc thi

ANTĐ - Sau thí sinh có chiều cao "khủng" Nguyễn Châm, Nguyễn Hằng - một thí sinh có gương mặt khả ái đã phải nói lời chia tay ngôi nhà chung sau tập 5 Vietnam’s Next Top Model 2012 phát sóng tối qua, 16-9.
Sau những kĩ năng cơ bản của nghề người mẫu như catwalk, photoshoot với trang phục cá tính, photoshoot cùng bạn diễn đặc biệt là những chú mèo, 14 thí sinh còn lại bắt đầu được làm quen với những kĩ năng nâng cao hơn: giải phóng hình thể với vũ điệu Salsa và “chụp hình mà không được diễn” với chủ đề “Chào buổi sáng”. 

Các thí sinh bị gọi là thảm họa Salsa

Nếu như ở Vietnam’s Next Top Model 2011, bài tập giải phóng hình thể của các thí sinh chỉ đơn giản là nhảy tự do theo nhiều điệu nhạc thì các cô gái của mùa thi năm nay có thử thách riêng với Salsa. Được mệnh danh là “vũ điệu cơ thể”, Salsa xuất phát từ châu Mỹ Latin và lôi cuốn cả thế giới bởi những bước nhảy nóng bỏng, mang đến cho người tập sự mềm dẻo và hưng phấn trong từng động tác.

Dưới sự hướng dẫn của hai huấn luyện viên từ California Fitness and Yoga Center, 14 cô gái đã có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái với vũ điệu mới mẻ này. Không chỉ là bài tập giúp cơ thể dẻo dai hơn hay một liệu pháp âm nhạc khiến tinh thần sảng khoái, để nắm bắt được “hồn” của Salsa trong thời gian ngắn lại không hề dễ dàng. Các cô gái của Vietnam’s Next Top Model 2012 đã có cơ hội được học và trải nghiệm sự nóng bỏng của những điệu vũ Salsa, từ đó có thể tạo dáng quyến rũ hơn trong từng bức hình, bước đi uyển chuyển hơn trên sàn catwalk.

Ngay sau buổi tập, các thí sinh được diện trên người những bộ trang phục lóng lánh đúng chất Latin, bắt cặp với những vũ công nam chuyên nghiệp trong nhóm XSalsa để thực hiện phần thử thách Salsa của mình. Minh Nguyệt, Nguyễn Ngân, Đỗ Hà, Ngọc Thúy nằm trong số rất nhiều “thảm họa Salsa”. Trong khi Kim Loan lại được đánh giá rất cao khi nắm bắt rất nhanh các bước cơ bản cũng như tinh thần của Salsa và là người chiến thắng với phần thưởng là một khóa học nhảy và giải phóng hình thể trị giá 20 triệu đồng tại California Fitness and Yoga Center.

Các thí sinh cùng "Chào buổi sáng"

Khác với những phần thi photoshoot trong 3 tập trước, chủ đề của thử thách chụp hình trong tập 5 là “Chào buổi sáng” với yêu cầu từ stylist Nam Trung: “bình dị, tinh tế và quyến rũ chính trong tâm hồn”.

Khoác lên mình những bộ trang phục trắng tinh khôi của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, các cô gái phải thể hiện được nét trong sáng, dịu dàng nhưng vẫn quyến rũ và tràn đầy năng lượng của ngày mới trước ống kính của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam.

Thanh Thảo là thí sinh có bức hình đẹp nhất tuần này

Trong bức ảnh của mình, mỗi thí sinh phải kể một câu chuyện với bạn diễn là gió, nắng, thác nước, thảm cỏ xanh, những bông hoa trắng, một li cà phê, cọ trang điểm, thậm chí là bồn tắm, máy sấy tóc hay bàn chải răng. Chụp hình mà không được diễn thực sự là một thử thách mới, giúp giám khảo nhìn ra được thí sinh nào có cảm xúc thật để tỏa sáng và thí sinh nào chỉ đang diễn vô hồn. 

Đã tiến bộ hơn sau rất nhiều công chỉ dạy của hai vị giám khảo Xuân Lan và Nam Trung, hầu hết thí sinh được đánh giá tốt trong phần thi photoshoot lần này.

Bức hình của Nguyễn Hằng

Thanh Thảo, một thiếu nữ tràn đầy sức sống trong khuôn hình với nước và hoa, đã sở hữu tấm ảnh đẹp nhất trong bộ ảnh “Chào buổi sáng”. Mai Giang, Nhã Trúc, Dương Thanh cũng có những tấm hình được đánh giá rất cao.

Top 3 nguy hiểm

Đỗ Hà và Kha Vân lại khiến BGK chưa hài lòng vì còn “một màu”, chưa biết biến hóa để thực sự thể hiện được mình. Chính vì thế, họ bị liệt vào Top3 nguy hiểm cùng với Nguyễn Hằng.

Bị rập khuôn quá nhiều phần tạo dáng mẫu của giám khảo Xuân Lan, 
Nguyễn Hằng phải chia tay chương trình

Tuy nhiên, với bức hình rập khuôn phần tạo dáng do Xuân Lan làm mẫu và cả quá trình thi không hề có điểm sáng, Nguyễn Hằng là thí sinh tiếp theo phải rời khỏi ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2012.