Ráo riết truy bắt kẻ giết cụ bà 83 tuổi

ANTĐ - CAH Hoài Đức đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở quán nước, nạn nhân bị giết hại dã man với nhiều nhát dao trên cơ thể. Khi phát hiện xác bà Quỳ, người cháu gái trông thấy con dao găm vẫn còn trên ngực trái của nạn nhân.

Nơi xảy ra vụ giết người

Buổi trưa hè định mệnh

Án mạng thương tâm xảy ra vào lúc 12h trưa 23-7 tại thôn Quế Dương, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nạn nhân là cụ bà Phạm Thị Quỳ, 83 tuổi. Bà Quỳ bị giết do hung thủ dùng dao đâm chết. Kẻ thủ ác sau khi lục tung đồ đạc trong nhà bà chẳng lấy được vật gì có giá trị mà chỉ lấy đi ít tiền lẻ bà Quỳ để trong chiếc hộp sắt.

Những người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân cho biết, bà Quỳ là người phụ nữ hiền hậu. Bạn thân lâu năm của bà Quỳ nghẹn ngào: “Bà Quỳ đông con cháu nhưng ăn ở rất hòa thuận. Bà tuy già cả nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, muốn ở riêng nên con cháu đã xây cho bà một căn nhà nhỏ để bán nước ngay trục đường chính của thôn. Tối đến, một đứa cháu nội học lớp 6 ra ngủ cùng cho bà cho đỡ buồn”. Người bạn già lại khẽ lấy tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nói: “Bà ấy hiền lành dễ tính, nên quán nước đông khách lắm. Bà ấy làm gì có tiền mà sao chúng nó lại nhẫn tâm giết hại”.

Nghi phạm mặc đồ đen (?)

Trong nỗi tiếc thương người mẹ không may qua đời, ông Lê Cận (SN 1969, con trai thứ của bà Quỳ) xót xa kể, lần cuối anh gặp mẹ mình là khoảng 11h30 trưa 23-7. “Trước bữa cơm tôi vẫn có thói quen sang xem mẹ ăn gì. Lúc sang thấy mẹ đang ngồi bán nước, quán chỉ có một khách duy nhất là cậu thanh niên mặc bộ đồ đen và đội chiếc mũ vải lụp xụp che kín mặt. Người này ngồi trầm ngâm uống nước, thất thần như suy nghĩ gì đó”. “Tôi chỉ thoáng chú ý một chút cảm thấy khó chịu vì cậu này tay liên tục gõ cốc xuống bàn. Cậu ta khoảng ngoài 20 tuổi, da ngăm đen, tóc dài quá tai, mặt gày xương, người nhỏ thó”, ông Cận cho biết. Sau khi hỏi han xong việc ăn uống của mẹ, ông Cận về nhà ăn cơm.

Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là chị Lê Thị Hân (SN 1988, cháu nội của bà Quỳ) nét mặt còn nguyên sự bàng hoàng sau cái chết bất ngờ của người bà mà chị hết mực yêu quý. Chị Hân vừa khóc vừa kể lại sự việc diễn ra vào buổi trưa hôm đó. “Lúc ấy khoảng hơn 12h trưa, tôi với một người bạn ra quán của bà để cho bạn ăn tạm cái gì đó. Ra đến quán, tôi thấy cửa chính khép hờ, tôi gọi không thấy bà ra mở cửa nên nghĩ bà đi ra sau nhà và đẩy cửa bước vào”. Nhìn về phía giường, Hân thấy bà Quỳ đang nằm trên giường. Hân chạy lại thì thấy bà Quỳ nằm ngửa trên giường, chiếc gối đặt trên ngực, chăn để lên mặt, bà đã chết từ bao giờ với con dao vẫn cắm vào ngực trái, máu lênh láng khắp giường. Sau đó, Hân vội chạy ra đường hô hoán.

Chị Hân cho biết thêm, tại hiện trường, tủ quần áo của nạn nhân bị lục tung, quần áo vứt bừa bộn như thể có người cố sức lục tìm vật gì đó. Đặc biệt, chiếc hộp sắt bà Quỳ dùng để đựng tiền bán nước đã bị mở ra lấy sạch tiền. “Tuy nhiên bà Quỳ có vài chỉ vàng để dành vẫn giấu kỹ trong túi áo thì lại không bị lấy mất, chắc do hung thủ không tìm thấy”, chị Hân nghẹn ngào. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt phong tỏa hiện trường rồi cấp báo vụ việc lên CAH Hoài Đức. Theo cơ quan CSĐT, dựa vào những dấu hiệu ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. Hiện, CAH Hoài Đức khẩn trương truy xét, làm rõ hung thủ gây án.