TP.HCM

Rảnh rỗi, lái xe taxi đi....cướp giật điện thoại Iphone 5

ANTĐ - Tuấn nhìn thấy bà Jing đang chụp ảnh bằng điện thoại Iphone 5, bèn nhanh chóng áp sát, giật phăng chiếc điện thoại đắt tiền...

Ngày 3/2/2014, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)  điều khiển xe mô tô đến công viên trước tượng Đức Mẹ, góc đường Nguyễn Du – Công Xã Pari (Q.1, TP.HCM) ngồi chơi.

 Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn bị phạt 1 năm tù 

Khoảng 19h cùng ngày, Tuấn nhìn thấy bà Li Jun Jing (quốc tịch Trung Quốc)  trên tay cầm điện thoại di động hiệu Iphone 5 đang chụp hình, liền nảy sinh ý định cướp giật. Tuấn dựng xe, đi bộ áp sát bà Jing rồi giật nhanh chiếc điện thoại, chạy lại xe định tẩu thoát. Bà Jing đuổi theo kéo Tuấn lại. Cả hai giằng co làm Tuấn và xe cùng ngã xuống đường.

Lúc này, có 2 đồng chí công an phường Bến Nghé (Q.1) đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng bắt giữ Tuấn cùng vật chứng. Theo kết luận, chiếc điện thoại bị Tuấn cướp giật trị giá 8 triệu đồng. Trong ngày, bà Jing đã nhận lại được tài sản.

Ngày 13/8, TAND TP.HCM đã xét  xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn. Tại tòa, Tuấn khai làm nghề lái xe taxi ở hãng Vinasun với mức thu nhập chừng 800.000 đồng/ngày nhưng vì lúc xảy ra sự việc, bị cáo trong túi không có tiền nên nảy sinh lòng tham mới đi cướp giật.

Nhận thấy, hành vi của Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Nhưng xét thấy hậu quả đã khắc phục được, nạn nhân trong vụ cướp đã nhận lại được tài sản nên HĐXX chỉ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 1 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.